U19 Việt Nam trả giá đắt cho chiến thắng trước U19 Thái Lan
U19 Việt Nam trả giá đắt cho chiến thắng trước U19 Thái Lan
Hoàng Giang
Thứ ba, ngày 09/08/2022 22:11 PM (GMT+7)
Đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 với pha lập công của Đình Bắc, U19 Việt Nam loại người Thái để tranh chu kết với U19 Malaysia. Tuy nhiên, họ phải trả giá đắt khi mất trụ cột Nguyễn Văn Trường.
Tối 9/8, trên sân Gò Đậu, U19 Việt Nam so tài cùng U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng Giải U19 Quốc tế Báo Thanh Niên. Do giành vé vào chung kết nêm ông Đinh Thế Nam cất đội trưởng Khuất Văn Khang trên ghế dự bị.
10 phút đầu trận đấu, U19 Thái Lan kiểm soát thế trận tốt, nhưng các pha tấn công không có nhiều đột biến và dễ dàng bị hàng phòng ngự U19 Việt Nam bẻ gẫy.
Cơn mưa lớn khi trận đấu đng diễn ra không ngăn được tình cảm người hâm mộ bóng đá đất thủ dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Họ sẵn sàng đội mưa dõi theo từng pha bóng của các chàng trai áo đỏ.
Bàn thắng đến với các cầu thủ chủ nhà ở phút thứ 14. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, đội trưởng Văn Trường không thể chạm bóng từ quả tạt chìm của Anh Tú, song Đình Bắc lập tức ập vào sút bóng cận thành tung lưới U19 Thái Lan. mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.
Thế trận giằng co không có nhiều cơ hội được tạo ra. Khu trung tuyến, các cầu thủ tran chấp quyết liệt. Trong một tình huống chen chắn bóng, Văn Trường bị phạm lỗi từ phía sau khiến anh ngã xuống sân đau đớn. Bộ phận y tế phải cáng Trường rời sân.
Bác sĩ của đội bóng phải cõng Văn Trường về khu vực kỹ thuật. Chấn thương cổ chân của tiền vệ ngày khá nặng. Theo HLV Đinh Thế Nam, Trường sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo.
Những phút giữa hiệp 2, U19 Việt Nam kiểm soát bóng tốt, nhưng họ không thể tạo ra cơ hội ăn bàn.
Trận đấu khép lại với tỷ sô 1-0 cho U19 Việt Nam, qua đó khiến U19 Thái Lan phải tranh trận 3-4 với U19 Myanmar. Đối thủ trong trận chung kết của U19 Việt Nam là U19 Malaysia. Đây là cơ hội để một lần nữa các chàng trai áo đỏ đánh bạị đối thủ từng thua mình 1-2 trước đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.