U19 Việt Nam - U19 Trung Quốc: Nhiều cảm xúc, nhiều bài học

Chính Minh Thứ ba, ngày 14/10/2014 06:01 AM (GMT+7)
Chiều 13.10, U19 Việt Nam đã để U19 Trung Quốc cầm hòa đáng tiếc ở trận đấu có ý nghĩa như lời tạm biệt vòng chung kết (VCK) Giải U19 châu Á 2014. Nhiều người không khỏi nuối tiếc khi những nỗ lực của thầy trò HLV Guillaume chưa được đền đáp xứng đáng.
Bình luận 0

Xét toàn cục, những gì U19 Việt Nam thu hoạch được nhiều hơn những gì chúng ta đánh mất…

Đá cống hiến

Trước khi bước vào cuộc đọ sức chiều qua, ít ai nghĩ U19 Việt Nam có thể tạo ra một thế trận tốt đến thế trước U19 Trung Quốc – đội trước đó đã thắng U19 Nhật Bản và hòa đương kim vô địch Hàn Quốc. Nhưng khi trận đấu càng trôi đi, người hâm mộ Việt Nam càng cảm thấy yên tâm. Khi những đôi chân trở nên thanh thoát vì không còn phải gánh chịu sức ép thành tích, U19 Việt Nam đã thể hiện được hết phẩm chất kỹ thuật, khả năng cầm bóng tuyệt vời. Tuấn Anh xứng đáng là “ông chủ” ở giữa sân, làm lu mờ hoàn toàn những điểm sáng mang “mác” thi đấu quốc tế bên kia chiến tuyến như Wei Shihao (đang khoác áo CLB Boavista-Bồ Đào Nha), Tang Shi (Botafogo – Brazil). Ở phía dưới, Gao Zhunyi (Kataller Toyama-Nhật Bản) cũng liên tục phải đối mặt với những pha tấn công, phối hợp nhỏ, nhanh, ít chạm được triển khai rất nhuần nhuyễn bên phía U19 Việt Nam.

img Công Phượng (phải) cùng các đồng đội đã không thể vượt qua U19 Trung Quốc.  

Có cảm giác như U19 Trung Quốc hoàn toàn bất lực trong cách triển khai lối chơi và có lúc họ chỉ biết đuổi theo trái bóng mà U 19 Việt Nam chuyền đi chuyền lại. Trong một thế trận như vậy, việc U19 Việt Nam có bàn mở tỷ số phút 20 của Thanh Tùng là hệ quả tất yếu. Đáng khen cho U19 Trung Quốc khi họ không tỏ ra mất bình tĩnh khi bị thua trước mà vẫn thể hiện được những phẩm chất của một đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Hễ có khoảng trống dù rất nhỏ là Gui Hong, Wei Shihao, Tang Shi... lại tranh thủ dứt điểm ngay. Nếu thủ môn Minh Long không chơi chắc chắn thì có lẽ U19 Việt Nam không giữ vững được mành lưới cho tới khoảng thời gian cuối trận.

Vẫn thiếu tập trung

Ở vào thế khó, HLV Zheng Xiong đã thể hiện được khả năng cầm quân. Quyết định có ý nghĩa bước ngoặt của HLV này là việc đưa tiền đạo Lyu Pin vào sân phút 75 thế chỗ Gui Hong. Và thủ môn Minh Long chỉ có thể cản phá cú dứt điểm cực mạnh ở góc hẹp của Lyu Pin phút 81, chứ không thể cản cầu thủ này chuyền khe hợp lý phút 87 giúp Tang Shi thoát xuống ghi bàn ấn định kết quả hòa 1-1.

Chấp nhận bị chia điểm đáng tiếc, nhiều người sẽ vô cùng nuối tiếc bởi đáng ra chúng ta đã có thể thắng nếu Công Phượng không bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt phút 83. Tiếc là đúng, và nói chính xác đó là pha chơi bóng thiếu tập trung của Công Phượng. Ai đó sẽ trách Công Phượng sao không tự mình dứt điểm? Nhưng giải pháp chuyền ngang cho đồng đội ghi bàn ở tư thế thoải mái đâu có tồi, thậm chí còn đáng được ngợi khen hơn. Điều đáng tiếc là Công Phượng đã quyết định chuyền sai thời điểm (ở đây là sự thiếu tập trung) và để hàng thủ đối phương có thể cản phá.

Thực tế, nhìn lại 90 phút thi đấu, hàng thủ U19 Việt Nam nhiều thời điểm đã thể hiện sự thiếu tập trung, trong đó có pha bóng bất cẩn của Hồng Duy mà đáng ra chúng ta đã phải trả giá. Càng về cuối trận, khi càng tới gần chiến thắng, có cảm giác U19 Việt Nam càng hồi hộp và dần mất kiểm soát. Chỉ đặc biệt có bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường-Tuấn Anh và thủ môn Minh Long duy trì được tập trung cần thiết.

Chính HLV Guillaume sau trận đấu đã lý giải việc để thua ở những phút cuối trận là bởi U19 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ rất trẻ và đã không thể duy trì sự tập trung tối đa trong suốt trận đấu trước áp lực từ đối thủ cao to hơn nhiều. Điều khiến HLV Guillaume tỏ ra lạc quan là: “Nhiều cầu thủ của chúng ta mới 17 - 18. Giải đấu này sẽ giúp các em tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp”.

 HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: “Đây là trận đấu U19 Việt Nam đã chơi nhỉnh hơn đối thủ về nhiều mặt. Tư duy chiến thuật, kỹ năng chơi bóng của chúng ta tốt hơn khiến đối phương lúng túng. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rõ thể lực vẫn là hạn chế cần phải khắc phục của các cầu thủ Việt Nam nói chung và U19 Việt Nam nói riêng. Thể lực không đảm bảo khiến chúng ta nhận những bàn thua đáng tiếc về cuối trận”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem