U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dắt nhau vào bán kết

Minh Đức Chủ nhật, ngày 10/07/2022 21:59 PM (GMT+7)
U19 Việt Nam đã bị U19 Thái Lan dẫn trước trong cuộc đọ sức có ý nghĩa "sinh tử" tối nay (10/7). Nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đội trưởng Văn Khang đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh, ghi bàn đưa U19 Việt Nam vào bán kết.
Bình luận 0

U19 Việt Nam bị "khớp" tâm lý

Trước khi bước vào lượt trận cuối bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối nay, U19 Việt Nam (10 điểm/4 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +9) chỉ cần hòa U19 Thái Lan (10 điểm, hiệu số +6) là sẽ giành vé vào bán kết.

HLV Đinh Thế Nam đưa ra sân đội hình ưng ý nhất với sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc, cụ thể như sau: Thủ môn Văn Bình, hậu vệ Châu Phi (phải) - Văn Sơn - Hoàng Cảnh - Bảo Long (trái); tiền vệ "mỏ neo" Đức Việt, bộ tứ hậu vệ phía trên là Anh Tú (phải) - Văn Khang - Văn Trường - Đình Bắc (trái); tiền đạo mũi nhọn Quốc Việt.

U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan - Ảnh 1.

Anh Tú đã trở lại đội hình xuất phát U19 Việt Nam đọ sức U19 Thái Lan tối nay. Ảnh: VOV

U19 Việt Nam đã có phần bị trạng thái tâm lý khá nặng khi nhập cuộc. Trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, U19 Thái Lan là những người kiểm soát bóng tốt hơn với vai trò của bộ đôi tiền vệ trung tâm Boonlha (số 6) - Ratree (số 14). Ở thế phải thắng để giành quyền tự quyết nhưng U19 Thái Lan vẫn thận trọng, không vội vàng đẩy cao đội hình tấn công vì e ngại dính "đòn" phản công của U19 Việt Nam.

Họ cố gắng kiểm soát bóng, đập-nhả qua lại khiến những đôi chân U19 Việt Nam có phần "khó chịu" khiến pha xử lý thường khá vội, không đạt được sự chuẩn xác cần thiết. 

Hai cánh của U19 Việt Nam với những điểm sáng như Anh Tú, Đình Bắc gần như bị "khóa", không thể gây bất ngờ cho hàng thủ U19 Thái Lan.

Trong thế trận lép vế, bộ đôi trung vệ  Hoàng Cảnh - Văn Sơn cùng thủ môn Văn Bình vẫn cho thấy sự chắc chắn cần thiết khiến đội bóng xứ chùa vàng không thể tạo ra những những tình huống thực sự nguy hiểm.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về U19 Việt Nam khi Văn Khang đá  phạt hàng rào đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc phút 16.

Phút 25, Văn Trường thực hiện đường chọc khe cho Quốc Việt bứt tốc độ thoát xuống đối mặt với thủ môn Narongsak. Tiếc là cú dứt điểm của Quốc Việt lại đưa bóng ra ngoài.

Trong nửa cuối hiệp 1, U19 Việt Nam đã lấy lại thế trận, tìm được "nhịp điệu", sự ăn ý trong những pha phối hợp. Nếu bình tĩnh hơn một chút trong các pha xử lý thì có lẽ U19 Việt Nam đã khiến hàng thủ U19 Thái Lan vất vả hơn khi cản phá.

Thủ môn Văn Bình mắc lỗi, Văn Khang chuộc lỗi

Với tính chất quan trọng của một trận "chung kết sớm", sau giờ nghỉ, cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Thái Lan liên tiếp có những pha vào bóng khá rát, gây ra những tình huống tranh cãi lộn xộn và một số cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Cảm nhận rõ U19 Thái Lan nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn thắng, phút 59, HLV Đinh Thế Nam đã đưa Văn Tú và thay Anh Tú, U19 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, chơi với 2 tiền vệ trụ là Đức Việt  - Anh Tú để đảm bảo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân, qua đó hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng tốt hơn.

Văn Khang "nhả đạn" giúp U19 Việt Nam thoát thua U19 Thái Lan - Ảnh 3.

Đội trưởng Khhuất Văn Khang xứng danh thủ lĩnh U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Thái Lan. Ảnh: VOV

Phút 62, Thanawat (số 12 - U19 Thái Lan) có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú đá của anh lại quá hiền và thủ môn Văn Bình đã dễ dàng cản phá.

Nhưng chỉ 10 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái của U19 Thái Lan, thủ môn Văn Bình lại đấm bóng lỗi, tạo điều kiệu cho Arbram (số 19) đánh đầu cận thành vào lưới trống mở tỷ số.

Nhìn cách các cầu thủ, ban huấn luyện U19 Thái Lan ăn mừng đầy phấn khích (Arbram phải nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng) là hiểu họ khát thắng đến thế nào.

Vậy là trong sai lầm đầu tiên và duy nhất tại giải của thủ môn Văn Bình, U19 Việt Nam đã lần đầu tiên bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Trong thế khó, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện được bản lĩnh, tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Văn Khang với dồn hết sức cho những bước chạy "châm ngòi" đợt tấn công bên cánh phải, bóng qua chân các đồng đội, Bảo Long dứt điểm hụt và may sao bóng tìm đúng đến vị trí Văn Khang đang chờ sẵn.

Trong cơ hội này, đội trưởng U19 Việt Nam đã bĩnh tĩnh, nắn nót dứt điểm cận thành hạ thủ môn Narongsak cân bằng tỷ số 1-1 phút 76.

Văn Khang "nhả đạn" giúp U19 Việt Nam thoát thua U19 Thái Lan - Ảnh 4.

U19 Việt Nam ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 trước U19 Thái Lan, qua đó giành vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: 24h

Đây cũng là kết quả chung cuộc khi trong hơn 15 phút còn lại của trận đấu, không đội nào ghi thêm được bàn thắng.

Kết quả này là đủ để U19 Việt Nam (nhất bảng A) và U19 Thái Lan (nhì bảng A) dắt tay nhau vào bán kết, bất chấp kết quả trận đấu còn lại chủ nhà U19 Indonesia có thắng U19 Myanmar bao nhiêu đi nữa. 

Vì theo điều lệ giải, nếu các đội bằng điểm nhau, kết quả đối đầu, bàn thắng trong các trận đối đầu sẽ là chỉ số đầu tiên được tính đến (U19 Indonesia cùng hòa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam 0-0; còn U19 Việt Nam đã hòa U19 Thái Lan 1-1, hai đội đều có 1 bàn thắng, còn U19 Indonesia không có bàn thắng)

Văn Khang "nhả đạn" giúp U19 Việt Nam thoát thua U19 Thái Lan - Ảnh 5.

Danh sách đăng ký thi đấu U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem