“U21 HAGL đã bị tâm lý trong loạt đá luân lưu”

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 24/12/2016 22:00 PM (GMT+7)
Tối 24.12, U21 HAGL đã thua đau U21 Yokohama (Nhật Bản) sau những loạt đá luân lưu may rủi tại trận bán kết giải U21 quốc tế 2016: "Các cầu thủ trẻ HAGL đã bị tâm lý nặng nề và thua đáng tiếc", cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế nhận định...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U.21 HAGL: Thủ môn Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng

U.21 Yokohama: Thủ môn Akaoka, Jitomi, Ainoue, Shryuito, Ejima, Yukueda, Shoya Ochiak, Kesaito, Keitaishi, Kanazawa, Kamiyama.

img

Công Phượng đã hoạt động rất năng nổ trong trận bán kết với U21 Yokohama tối 24.12. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế nói: “Đây là trận đấu cả 2 đội đều chơi tấn công dựa vào khả năng kỹ thuật là chính chứ không dùng sức. Đó là lý do 90 phút thi đấu diễn ra rất hấp dẫn, làm hài lòng người xem dù không có bàn thắng nào được ghi”.

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, vấn đề của U21 HAGL không hề nằm ở thể lực, các cầu thủ đều rất khỏe mạnh. Đi từ trận đấu đầu tiên tại vòng bảng thua U21 Thái Lan 0-1, thắng U21 Gangwon (Hàn Quốc) 3-1 tới cuộc đọ sức với U21 Yokohama, các học trò HLV Guillaume đã tự tin hơn qua từng trận.

img

Văn Toàn gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ U21 Yokohama chỉ tiếc là anh lại thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm quyết định. Ảnh: Thanh Niên

“Vấn đề chỉ là tâm lý, khi đã giải quyết được bài toán này, U21 HAGL đã chơi tốt hơn, thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong 90 phút thi đấu với U21 Yokohama. Tuy nhiên, đến loạt đá luân lưu, các cầu thủ trẻ HAGL lại bị tâm lý. Những cầu thủ được đánh giá cao như Xuân Trường, Công Phượng đều đã đá hỏng. Cũng phải nói lại rằng lâu nay, tâm lý thi đấu luôn là vấn đề rất nan giải đối với các đội bóng Việt Nam khi đi thi đấu quốc tế”, ông Huế nhấn mạnh.

Trở lại với trận bán kết tối nay, U21 HAGL và U21 Yokohama đã cùng cống hiến cho các cổ động viên có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) 90 phút thi đấu đẹp mắt. Có rất nhiều những pha bóng đậm chất kỹ thuật được cầu thủ 2 đội thể hiện. Nếu như xà ngang đã một lần cứu thua cho các học trò HLV Guillaume đầu trận sau cú đánh đầu của Ejima (số 6-U21 Yokohama); thì bên kia chiến tuyến, Văn Toàn, Văn Thanh cũng tỏ ra nóng vội, thiếu chính xác trong những cú dứt điểm quyết định, đặc biệt trong hiệp 2.

Chấp nhận hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức chơi có phần lấn lướt so với đối thủ, U21 HAGL đã thua 2-3 trong loạt đá luân lưu, qua đó chính thức trở thành cựu vương giải U21 quốc tế. Trong 5 loạt đá, chỉ có Đông Triều, Hồng Duy thực hiện thành công. 3 cầu thủ Văn Sơn, Xuân Trường, Công Phượng đá hỏng. Bên phía U21 Yokohama, sau 4 loạt đá, chỉ có duy nhất 1 lần họ thực hiện không thành công.

Thua trận, U21 HAGL sẽ gặp đội thua ở trận bán kết còn lại giữa U21 Thái Lan - U21 Việt Nam trong trận tranh giải Ba vào chiều 27.12.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: "Nhiều người đánh giá U21 Yokohama là đội bóng mạnh nhất giải lần này nhưng theo tôi, U21 Thái Lan mới là đội mạnh nhất. Họ không chỉ chơi kỹ thuật mà còn có thể chơi theo kiểu "đua sức", không ngại va chạm. Các cầu thủ U21 Thái Lan cứng cáp, chững chạc hơn so với các đội bóng khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem