U21 Việt Nam đoạt chức vô địch sau loạt "đấu súng" nghẹt thở

Thứ tư, ngày 23/10/2013 20:24 PM (GMT+7)
Trong trận chung kết Giải bóng đá U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2013 diễn ra tối 23.10 tại Ninh Thuận, U21 Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng để vượt qua U21 Sydney sau loạt đá luân lưu may rủi...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam:Thủ môn Văn Công, Thế Nhật, Văn Dũng, Duy Khánh, Anh Hùng, Sỹ Sâm, Văn Thuận, Khắc Ngọc, Quách Tân, Việt Phong, Văn Thạnh

U21 Sydney:Thủ môn Tristan Prendergast, Luke Clifford, Giorgio Speranza, Jacob Tratt, Joshua Macdonald, Anthony Tomelic, Scott, Themba Marlow, Nicola Taneski, Jared Lum, Alec Urosevski.

img
U21 Việt Nam (phải) đã vượt qua U21 Sydney trong trận chung kết. Ảnh: K.H

Sau hơn 1 tuần so tài, tối 23.10, Giải bóng đá U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2013 đã khép lại tại Ninh Thuận với trận chung kết giữa U21 Việt Nam – U21 Sydney. Tại vòng đấu loại, thầy trò huấn luyện viên Đinh Văn Dũng từng thua “sốc” trước đối thủ tới từ Australia với cách biệt 0-4.

Và không có gì ngạc nhiên khi U21 Sydney chủ động nhập với lối đá áp sát nhanh nhằm phát huy tối đa ưu thế về thể hình, thể lực. Trong thế trận ấy, U21 Việt Nam đã có phần bị cuốn theo đối thủ, không giữ được sự bình tĩnh cần thiết để triển khai lối chơi phòng ngự-phản công. Trong 45 phút đầu tiên, U21 Việt Nam gần như chỉ có một cơ hội duy nhất nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm của Sỹ Sâm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang đáng tiếc. Tiền đạo mũi nhọn Văn Thạnh bị cô lập hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh. Còn tiền vệ "nhạc trưởng" Khắc Ngọc cũng không thể hiện được khả năng sáng tạo như kỳ vọng.

Bên kia chiến tuyến, U21 Sydney cũng khá nóng vội và thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Thực tế, 2 cơ hội nguy hiểm mà đội bóng đến từ Australia có được xuất phát từ bên cánh phải đều có lỗi từ hàng thủ U21 Việt Nam. Nếu như phút 24, cú sút nhanh của Taneski đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, thì tới phút 43, từ đường chuyền bên cánh phải vào, Macdonald đã có cơ hội sút bóng trong vòng cấm ở tư thế vô cùng thoải mái, mở tỷ số cho U21 Sydney.

Sau giờ nghỉ, U21 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với khả năng hoạt động độc lập rất tốt của chân sút Đình Bảo (thế chỗ Văn Thạnh cuối hiệp 1). Lần lượt ở các phút 56, 60, Khắc Ngọc và Đình Bảo đã dứt điểm khá tạo bạo nhưng chưa đủ hiểm hóc để hạ thủ môn Tristan Prendergast. Phải đến phút 64, U21 Việt Nam mới tìm được bàn gỡ. Xuất phát từ đường chọc khe thông mình từ giữa sân, Đình Bảo di chuyển thông minh thoát xuống rất nhanh phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn Tristan Prendergast và dứt điểm lạnh lùng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khoảng 25 phút cuối trận, U21 Viêt Nam chơi hưng phấn trong sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà. Phút 80, Khắc Ngọc có cơ hội dứt điểm căng ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang đáng tiếc.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại. Từ chấm 11m, trong khi U21 Việt Nam thực hiện thành công cả 4 lượt đá, thì U21 Sydney chỉ thực hiện thành công 1 trong 3 lượt đá. Thắng 4-1 sau loạt đá luân lưu (thắng chung cuộc 5-2), U21 Việt Nam đã đoạt Cúp xứng đáng.

Ở trận tranh giải Ba diễn ra trước đó, U21 Malaysia đã thắng U21 Myanmar 2-1 để giành huy chương đồng.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem