U23 Tây Ban Nha trắng tay rời Olympic 2012

Thứ hai, ngày 30/07/2012 06:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn, song do các chân sút kém duyên nên U23 Tây Ban Nha đã bất ngờ bị U23 Honduras đánh bại với tỷ số 1-0.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

U23 Tây Ban Nha: David De Gea; Martin Montoya, Alberto Botia, Alvario Dominguez, Jordi Alba; Koke, Javi Martinez; Iker Muniain, Isco, Juan Mata; Adrian Lopez.

U23 Honduras: Jose Mendoza; Johnny Leveron, Jose Velasquez, Wilmer Crisanto, Maynor Figueroa; Arnold Peralta, Mario Martinez; Luis Miguel Garrido, Rogers Espinoza, Andy Najar; Jerry Bengston.

Do đã để thua U23 Nhật Bản ở ngày ra quân nên U23 Tây Ban Nha rất cần một chiến thắng để tránh việc sớm phải nói lời chia tay với giải đấu. Khởi đầu trận đấu, La Roja đã chủ động nhập cuộc rất khẩn trương. Phút thứ 1, Mata tung ra cú sút xa trái phá khiến thủ thành Mendoza phải rất vất vả mới có thể cản phá.

Đang tấn công hừng hừng khí thế, U23 Tây Ban Nha đã bị “dội gáo nước lạnh” ở phút thứ 7. Sau quả tạt cánh như đặt từ bên cánh trái của Espinoza, Bengston băng vào đánh đầu cắt mặt đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của David De Gea, đưa U23 Honduras vượt lên dẫn trước 1-0.

img
 

Sau khi có được bàn thắng khai thông bế tắc, U23 Honduras đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội để phản công. Phút thứ 21, Mario Martinez đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang khó chịu buộc Alba phải phá bóng giải nguy.

Mặc dù đã rất nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thế trận, song U23 Tây Ban Nha vẫn thi đấu khá bế tắc. Phút 26, đội bóng xứ sở bò tót có pha đập nhả rất ăn ý trong vòng cấm của U23 Honduras nhưng cú căng ngang của Muniain lại đi trúng vị trí của thủ môn Mendoza. Ít phút sau, Adrian nhả bóng lại trước vòng cấm cho Mata dứt điểm đi chệch cột dọc.

Không chỉ chơi phòng ngự chặt chẽ, thỉnh thoảng U23 Honduras còn tạo ra được những pha phản công nguy hiểm. Phút 32, đội bóng vùng Concacaf được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m, chếch sang cánh phải nhưng cú đá của Figueroa lại đi trúng vị trí của De Gea. Ngay sau đó, Mario Martinez tiếp tục thử tài De Gea bằng cú sút xa nhưng không thành công.

Về cuối hiệp một, U23 Tây Ban Nha bắt đầu gia tăng sức ép về phía phần sân Honduras với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 37, Montoya có pha căng ngang vừa tầm cho Mata băng vào bắt volley đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Muniain nhả bóng lại tuyến hai cho Mata khứa lòng chân trái đưa bóng đi sạt cột dọc.

img
 

Sang hiệp hai, U23 Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đá như “gà mắc tóc”. Phút 51, Mario Martinez nỗ lực đi bóng và căng ngang từ bên cánh phải cho Espinoza bật cao đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khiến David De Gea chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Tiếc là không có cầu thủ áo trắng nào băng vào đá bồi. Ít phút sau, Tây Ban Nha cũng đáp trả bằng pha dứt điểm bằng đầu của Adrian đưa bóng dội xà ngang.

Với hy vọng cải thiện khả năng tấn công, HLV Luis Milla đã quyết định tung Rodrigo vào sân thay Isco. Phút 68, Muniain có pha đột phá từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng tìm trúng cột dọc. Ít phút sau, Montoya tạt cánh như đặt cho Rodrigo bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Mendoza phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Honduras.

Những phút cuối trận đấu, U23 Honduras đã chủ động lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh. Phút 82, Mata tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn bên phía Honduras nhưng cú đánh đầu của Rodrigo lại đập trúng cột dọc.

Đó cũng chính là cơ hội thực sự nguy hiểm cuối cùng mà U23 Tây Ban Nha có thể tạo ra. Với kết quả thua 0-1, đội bóng xứ sở bò tót đã phải chính thức nói lời chia tay Olympic London sau 2 trận toàn thua và không ghi được bất cứ bàn thắng nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem