Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
O.Nhật Bản hơn O.Việt Nam về mọi mặt. Cách các học trò HLV Makoto Teguramori phối hợp tương đối nhuần nhuyễn trên mặt sân vốn vừa trải qua một trận mưa to, đủ để thấy họ ở một đẳng cấp khác.
Việc của O.Việt Nam là căng sức ra chống đỡ và đã chống đỡ thành công tới tận cuối hiệp 1: “Tôi ấn tượng với hàng thủ tuyển Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Minh Long. Những pha cản phá, ra vào hợp lý của cậu ta đã làm hạn chế khả năng dứt điểm của đối phương, mà minh chứng rõ nhất là tình huống xuất sắc cản phá cú dứt điểm của tiền đạo Minamino (đang thi đấu cho cho đội vô địch Áo Red Bull Salzburg – PV) giữa hiệp 1. Phải khẳng định, HLV Miura đã có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực, chiến thuật trong trận đấu với đối thủ trên cơ. Bản thân các cầu thủ cũng đã hiện thực hóa được ý đồ của ban huấn luyện, đó là điều đáng khen”, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nhận định.
Việc O.Việt Nam nhận bàn thua phút 42 cho O.Nhật Bản là Nakajima là hệ quả tất yếu phải đến. Và nếu thủ môn Kushibiki không xuất sắc cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Tấn Tài phút cuối hiệp 1; hoặc pha đệm bóng cận thành của Ngọc Hải đầu hiệp 2 đi chính xác hơn thì biết đâu O.Nhật Bản sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn sau giờ nghỉ. Phút 90+3, Nakajima hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 2-0 cho O.Nhật Bản là kết quả hợp lý.
Thua trận chung cuộc 0-2, O.Việt Nam có quyền hy vọng có thể trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, trong trường hợp có thể thắng đậm Macau (đã thua O.Malaysia 0-2 chiều 29.3) ở lượt trận cuối bảng I diễn ra chiều 31.3.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.