U23 Việt Nam không giật cúp, CĐV 3 miền vẫn "đi bão" tưng bừng

Nguyên Chương - Nguyên Vỹ - Trần Hiền Thứ bảy, ngày 27/01/2018 22:05 PM (GMT+7)
Kết thúc trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, dù các chàng trai U23 Việt Nam không mang được chiếc cúp vô địch về nước nhưng họ đã khiến người hâm mộ tự hào vì chiến đấu kiên cường đến những giây cuối cùng. Hàng nghìn người hâm mộ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích của các tuyển thủ Việt Nam.
Bình luận 0

Dòng người đổ về trung tâm thủ đô Hà Nội để ăn mừng chiến thắng vẫn không ngớt. Một số cổ động viên đã mang trống "khủng" ra giữa ngã tư phố lớn ở thủ đô Hà Nội để ăn mừng U23 Việt Nam đoạt Á quân tại giải U23 châu Á nhưng bị lực lượng chức năng ngăn lại.

img

img

Hình ảnh cổ động viên ăn mừng bằng chiếc trống khủng lồ trên đường phố Hà Nội.

img

Những người mang theo chiếc trống này sau đó đã bị lực lượng chức năng chặn lại tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Phố Huế (Hà Nội).

img

img

img

Một số ngã tư bị tắc do "biển" người đổ về ăn mừng giữa ngã tư.

img

Cờ đỏ sao vàng rợp trời tại khu vực Lăng Bác.

img

img

img

Mặc trời mưa, rất nhiều người vẫn đổ ra đường mừng Việt Nam giành Huy chương bạc tại giải đấu mang tầm châu lục này.

Tại TP.HCM, đoàn người hâm mộ vẫn đang tiếp tục tỏa ra khắp các ngả đường khu trung tâm thành phố để cổ vũ tinh thần chiến đấu kiên cường của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

img

Dòng người tập trung nghẹt đường, cầm cờ chiến thắng tại khu vực tượng đài Phù Đổng Thiên Vương, ngã 6 Phù Đổng (quận 16, TP.HCM).Trước đó, những màn hình lớn được dựng ra ở nhiều tuyến đường.

“Không chiến thắng chung cuộc nhưng đó vẫn là màn trình diễn đẹp. Và hơn hết là cảm xúc thán phục mà người hâm mộ dành cho màn trình diễn quả cảm của các chàng trai U23”, chị Mỹ Thanh - tiểu thương chợ Bến Thành chia sẻ.

“Còn hơn cả một chiến thắng sau màn chiến đấu với muôn vàn khắc nghiệt. Họ chiến đấu với thời tiết, với một đối thủ mạnh và chiến đấu vì chính mình. Vì thế, họ đã thắng trời, thắng người và thắng chính bản thân. Như thế đã là quá tuyệt vời!”, anh Trần Anh Chiến (quận 1, TP.HCM) bày tỏ sau tiếng còi chung cuộc.

Bạn Thanh Sơn, một người hâm mộ đang hòa vào dòng người xuống đường cổ vũ tinh thần cho U23 việt Nam, cũng cho biết: “Không dành được cúp vàng cũng không hề gì vì U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ. Đường phố lại đông và dòng người mang cờ áo lại đổ ra đường”.

img

Người hâm mộ rước "cúp" cho đội tuyển vô địch trong lòng họ.

Ngay sau khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan kết thúc, người dân Đà Nẵng cũng đổ ra đường ăn mừng. Tất cả cổ động viên ở Đà Nẵng đều cho rằng, dù thắng hay thua, U23 Việt Nam đã trở thành những chiến binh quả cảm, là niềm tự hào của đất nước.

img

Người dân Đà Nẵng ùa ra đường ăn mừng.

Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), hòa chung không khí từng bừng vui với chiến tích của các tuyển thủ U23 Việt Nam, người dân cũng ào ra các tuyến phố chính với những lá cờ Tổ quốc đỏ rực và hát vang “Tự hào lắm Việt Nam ơi!”.

img

img

Cổ động viên TP.Pleiku vẫn tỏa ra đường ăn mừng tưng bừng.

Có mặt ở Quảng trường Đại đoàn kết (TP.Pleiku, Gia Lai), ông Nguyễn Đình Ngọc hào hứng: “Tuy U23 Việt Nam đã thua nhưng trong lòng chúng tôi, các cháu vẫn rất tuyệt vời. Một trận đấu quá tuyệt vời, một bàn thắng quá đẹp mắt. Tối nay, chúng tôi sẽ "đi bão", động viên tinh thần chiến đấu quả cảm của các cháu. Việt Nam vô địch! Tự hào lắm Việt Nam ơi...”.

Cùng chung cảm xúc, bạn Nguyễn Thị Lan Anh (Chư Sê, Gia Lai) chia sẻ: “Chiều nay, em đã xin nghỉ làm để lên Sân vận động Pleiku xem trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Xuyên suốt trận đấu, em đã không rời mắt khỏi màn hình. Các anh thi đấu rất tuyệt vời. Dù không mang về chiến thắng, không mang được chiếc cúp trở về, nhưng trong lòng em, các anh mãi là người hùng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem