Giống như hai trận đấu trước gặp Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire (Qatar), HLV Goetz lại đưa ra những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát gặp U23 Singapore. Cơ hội đã được trao cho những gương mặt mới: Trung vệ Anh Quang - cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia 2011, tiền đạo Tuấn Anh. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Thành Lương, trung vệ Long Giang vẫn chưa thể xuất trận vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-09-24/1434699729-240911_the-thao_tuyen-viet-nam01.jpg) |
Lê Văn Thắng ăn mừng sau khi nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam |
Không có gì bất ngờ khi U23 Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận trước đối thủ yếu nhất giải (hai trận trước toàn thua, bị thủng lưới 5 bàn và chưa có bàn thắng). Vấn đề nằm ở chỗ những pha triển khai bóng của các học trò HLV Goetz thường quá chậm chạp, thiếu hẳn tính đột biến cần thiết. Đó cũng là lý do giúp hàng thủ được bố trí với số đông của U23 Singapore không mấy khó khăn để đánh chặn.
Thực tế, khi U23 Việt Nam với bộ đôi tiền vệ trung tâm của ĐKVĐ V.League SLNA là Trọng Hoàng - Văn Bình còn đang loay hoay tìm đường tiếp cận khung thành đối phương thì U23 Singapore bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 10.
Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Afiq Yunos tận dụng tối đa ưu thế chiều cao của mình bật lên đánh đầu hạ thủ môn Tuấn Mạnh. Đó là tình huống mà hàng thủ U23 Việt Nam với cặp trung vệ Anh Quang - Quốc Anh không duy trì được sự tập trung, đeo bám, để đối phương thoải mái dứt điểm.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-09-24/1434699729-240911_the-thao_tuyen-viet-nam02.jpg) |
Lê Văn Thắng vượt qua hàng phòng thủ U23 Singapore |
Thua trước, U23 Việt Nam càng nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và đã tìm được bàn gỡ phút 15. Sau pha đi bóng khéo léo bên cánh phải, Văn Thắng chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội bóng đến từ đảo quốc sư tử để Tuấn Anh băng vào đánh đầu cận thành đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Khoảng thời gian sau đó, ưu thế vẫn thuộc về U23 Việt Nam nhưng những pha dứt điểm của Hoàng Thiên, Đình Tùng đều thiếu chính xác. Thậm chí, suýt chút nữa đội chủ nhà đã phải trả giá vì non kinh nghiệm sau pha phối hợp đá phạt nhanh của U23 Singapore cuối hiệp một.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-09-24/1434699729-240911_the-thao_tuyen-viet-nam03.jpg) |
Trọng Hoàng trong vai trò “nhạc trưởng” của U23 Việt Nam |
Sau giờ nghỉ, HLV Goetz liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người: Tuấn Anh, Văn Bình, Hoàng Thiên rời sân nhường chỗ cho Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Mạnh Dũng. Sức ép liên tiếp được U23 Việt Nam gia tăng lên phần sân đối phương.
Điều gì đến cũng phải đến ở phút 59 khi Văn Thắng băng xuống nhận đường chọc khe hoàn hảo của Hoàng Thiên trước khi dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Jasper Chan nâng tỷ số lên 2-1. Một lần nữa tiền vệ chạy cánh xứ Thanh lại lấy điểm trong mắt ông thầy người Đức kể từ sau bàn thắng đẳng cấp vào lưới Olympic Saudi Arabia cách đây 3 tháng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-09-24/1434699729-240911_the-thao_tuyen-viet-nam04.jpg) |
SV Hàn Quốc vô địch Cúp bóng đá TP.HCM 2011 |
Trong 30 phút cuối trận, U23 Singapore cố gắng tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Sự ức chế, bất lực khiến họ có rất nhiều pha vào bóng quyết liệt thái quá. Ở thái cực ngược lại, U23 Việt Nam thong thả đưa trận đấu về đích, và nếu như chính xác hơn trong những pha kết thúc, thì có lẽ Văn Thắng, Mạnh Dũng, Đình Tùng… đã có thể gia tăng cách biệt.
Thắng trận 2-1, U23 Việt Nam (4 điểm/3 trận) xếp thứ ba tại Cúp bóng đá TP.HCM. Danh hiệu vô địch thuộc về Sinh viên Hàn Quốc (7 điểm/3 trận) sau khi cầm hòa Học viện Aspire (5 điểm/3 trận) 1-1 trong trận đấu diễn ra trước đó.
Tuệ Minh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.