U23 Việt Nam và bản anh hùng ca tại giải U23 Đông Nam Á 2022

Chính Minh Thứ sáu, ngày 25/02/2022 08:54 AM (GMT+7)
Bất chấp "đối thủ" Covid-19 luôn rình rập, bất chấp nguy cơ chấn thương nặng có thể đến bất kỳ lúc nào, các cầu thủ U23 Việt Nam đã vào trận như những chiến binh, quyết đấu vì màu cờ sắc áo.
Bình luận 0

U23 Việt Nam trải nghiệm có 1 không 2

Trước khi lên đường sang Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á, có thể mọi thành viên U23 Việt Nam đều không thể ngờ "đối thủ" lớn nhất của mình không phải là U23 Thái Lan, U23 Singapore… mà chính là Covid-19.

Sau trận ra quân thắng thuyết phục U23 Singapore 7-0, U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ âm tính với Covid-19, không đủ quân số tối thiểu 13 người đăng ký thi đấu trận quyết định vòng bảng với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam và "bản anh hùng ca" tại giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên (áo xanh) đón 4 "viện binh" cuối cùng của U23 Việt Nam là Liêm Điều, Anh Việt, Khắc Lương, Nguyên Hoàng do anh Đỗ Hoàng Việt (áo đỏ) đưa từ cửa khẩu Mộc Bài về khách sạn. Ảnh: VFF

Và cuối cùng, 6 cầu thủ thuộc tốp "viện binh" đầu tiên gồm Phan Tuấn Tài, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân, Trần Bảo Toàn, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, đã được trải nghiệm cảm giác "có 1 không 2" trong sự nghiệp của mình. Vừa đặt chân tới Campuchia vài giờ đã thay đồ vào sân thi đấu, kết hợp với những đồng đội mà trước đó mình chưa từng được tập luyện chung một buổi nào.

Suốt trận đấu với U23 Thái Lan, giữa ban huấn luyện U23 Việt Nam và các cầu thủ chỉ có chung một thứ ngôn ngữ đó là "ngôn ngữ bóng đá" và tinh thần quyết đâu vì ngôi sao vàng trên ngực áo.

U23 Việt Nam và "bản anh hùng ca" tại giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 2.

Mới tập trung cùng U23 Việt Nam vài giờ nhưng chân sút Võ Nguyên Hoàng đã ra sân chơi tốt, làm chao đảo hàng thủ U23 Đông Timor trong trận bán kết tối 24/2. Ảnh: 24h

Mỗi khi các cầu thủ U23 Việt Nam nằm sân, đặc biệt là những cái tên thuộc tốp "viện binh" bị đau, hàng triệu trái tim CĐV Việt Nam, trong đó có bà còn Việt kiều đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia lại "nhói lên" với nỗi lo chấn thương không may sẽ tới với các chàng trai vừa trải qua hành trình di chuyển vất vả bằng đường bộ sang hội quân kịp lúc.

Nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi không biết trong hoàn cảnh khó khăn bị Covid-19 "bủa vây" như vậy, HLV Đinh Thế Nam đã nói gì giúp các học trò có thể"thoát pressing", vượt khó thành công và giành chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Thái Lan? Theo tìm hiểu của phóng viên tác nghiệp tại Campuchia, điều HLV Đinh Thế Nam nói chỉ đơn giải thế này: "Các bạn cứ ra sân tận hưởng từng giây phút đi. Có lẽ những trận đấu, giải đấu như này sẽ không có lần thứ 2 xuất hiện trong sự nghiệp của các bạn đâu!".

Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Khi người ta tìm thấy niềm vui, sự lạc quan trong gian khó thì đó chính là "chìa khoá" vượt qua mọi thử thách.

"Chiếc Cúp" của bản lĩnh, ý chí

Một đoạn clip đầy ý nghĩa mà người viết bắt gặp trên mạng xã hội là hình ảnh tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho (người đã phải nhận nỗi đau mất bà ngoại khi trước khi U23 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp U23 Singapore) mải miết tập chạy trong phòng để duy trì thể lực khi anh không thể ra sân từ trận gặp U23 Thái Lan vì bị nhiễm Covid-19.

U23 Việt Nam và "bản anh hùng ca" tại giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 4.

Đội trưởng U23 Việt Nam Dụng Quang Nho nén nỗi đau mất bà ngoại, vào sân thi đấu ấn tượng và đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore hôm 19/2 vừa qua. Ảnh: VFF

Cùng với đó là dòng trạng thái được Dụng Quang Nho viết trên trang cá nhân như lời động viên, thúc giục chính bản thân và các đồng đội: "Cố hết sức mình đi, tôi biết bạn sẽ làm được. Đây là thế giới của hành động và thử thách".

Tối 24/2, khi U23 Việt Nam bước ra sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia) với đúng 13 cầu thủ trong đó có 2 thủ môn đá bán kết với U23 Đông Timor đầy đủ "binh hùng tướng mạnh", cũng là lúc Dụng Quang Nho bật ti vi trong phòng khách sạn, dõi theo từng đường bóng như thể anh có mặt trên sân vậy.

Trong khoảnh khắc thủ môn Đặng Tuấn Hưng cản phá thành công quả đá 11m của Oliveira ở lượt đá thứ 4, Dụng Quang Nho cũng như tất cả các CĐV Việt Nam đều vỡ òa. Có lẽ trong tương lai, cũng chẳng bao giờ có thể xuất hiện lại hình ảnh U23 Việt Nam chạy ăn mừng thắng… Đông Timor như thể giành vé dự World Cup như vậy nữa! Có lẽ hiếm khi nào các CĐV nhảy múa, hát ca ăn mừng như thể Việt Nam vừa lập kỳ tích thắng đội… Tây Ban Nha (U23 Đông Timor ra sân trong trang phục đỏ) sau loạt "đấu súng" cân não!

U23 Việt Nam và "bản anh hùng ca" tại giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 5.

U23 Việt Nam "vỡ oà" sau khi vượt qua U23 Đông Timor, giành vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á tái ngộ U23 Thái Lan tối 26/2 tới. Ảnh: VFF

Sau tất cả, bao khó khăn, vất vả, chịu đựng, có những thời điểm tưởng như không đủ quân ra sân.... bị dồn nén đã có dịp giải toả. Hình ảnh U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Đông Timor giống y hình ảnh ĐT nữ Việt Nam sau khi đá bại ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 trên đất Ấn Độ.

Chiếc vé vào chung kết U23 Đông Nam Á và chiếc vé dự World Cup nữ 2023 khác xa nhau về tính chất giải đấu; bóng đá nam và nữ cũng có những điểm mà khi mang ra so sánh luôn khập khiễng. Nhưng giữa ĐT nữ Việt Nam và các "đàn em" U23 Việt Nam có chung 1 điểm là "ngôi sao vàng trên ngực áo".

Họ đã ra sân, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà không màng tới nguy hiểm có thể tới với bản thân khi vừa di chuyển xa, chưa có thời gian hồi phục; hoặc vừa khỏi Covid "không thở nổi, không giữ được thăng bằng, chạy mà như sắp ngã" (lời của HLV Mai Đức Chung) vẫn hiên ngang vào sân "chiến đấu" với niềm tự hào 2 chữ Việt Nam!

"Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được thi đấu bên cạnh những người đồng đội có ý chí, tinh thần thi đấu tuyệt vời, không bao giờ từ bỏ", thủ môn Đặng Tuấn Hưng nói sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé vào chung kết.

Phía trước U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan ở trận chung kết. Trong bóng đá thật khó nói trước điều gì khi "đối thủ vô hình" Covid-19 vẫn luôn ám ảnh mọi đội bóng. Nhưng có 1 điều có thể nói trước, ngay từ lúc này, U23 Việt Nam đã đoạt chiếc Cúp dành cho "bản lĩnh, ý chí".

Và sau giải đấu này, chắc chắn khả năng chịu đựng, năng lực vượt qua những giới hạn bản thân của mỗi cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được nâng lên 1 trình độ mới – điều mà không dễ gì các cầu thủ lứa U21 có thể có được nếu không trải qua màn "lửa thử vàng" trên đất Campuchia!

Góp sức vào hành trình đi tới trận chung kết của U23 Việt Nam, không chỉ cùng bà còn Việt kiều trực tiếp có mặt trên sân cổ vũ, "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam, anh Đỗ Hoàng Việt (40 tuổi, một kiều bào sinh sống tại Campuchia) đã túc trực tại cửa khẩu Mộc Bài, đưa 2 nhóm "viện binh" di chuyển bằng đường bộ tập trung cùng U23 Việt Nam đúng thời điểm. Chia sẻ với Dân Việt, anh Việt chỉ nói ngắn gọn: "Tất cả vì màu cờ sắc áo quốc gia bạn nhé!".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem