U23 Việt Nam và nỗi lo “kiếm cùn”

Thứ bảy, ngày 02/01/2016 11:00 AM (GMT+7)
Chỉ ghi được vẻn vẹn 3 bàn trong 4 trận đấu giao hữu vừa qua, trung bình phải 120 phút các cầu thủ U23 Việt Nam mới xé lưới đối phương được 1 lần. Đó rõ ràng là một hiệu suất ghi bàn kém cỏi của hàng công của U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Điều đáng nói hơn cả 3 bàn thắng này đều là các pha lập công của những cầu thủ không chơi ở tuyến cao nhất của U23 Việt Nam. Bàn thắng mới đây nhất vào lưới B.Bình Dương là do công của tiền vệ cánh trái Đức Huy. Trong khi 2 bàn thắng trước đó vào lưới CLB Cerezo Osaka thì 1 là tác phẩm của hậu vệ Mạnh Hùng, 1 là tác phẩm của Văn Toàn trong vai trò tiền vệ cánh phải sau khi tận dụng “món quà” của thủ môn Cerezo Osaka “trao tặng”.

img

Công Phượng dường như thích hợp hơn trong vai trò hộ công, đá lùi xuống một chút phía sau trung phong cắm để làm nhiệm vụ kiến thiết. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại VCK U23 châu Á sắp tới, khi phải đối mặt với các đối thủ được đánh giá cao hơn như Jordan, UAE và Australia, gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công với hàng tiền đạo gồm 1 hộ công và 1 trung phong cắm.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, Công Phượng nhiều khả năng sẽ chiếm được một suất đá chính trên hàng công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên chân sút vừa chính thức ký hợp đồng chuyển sang CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) dường như thích hợp hơn trong vai trò hộ công, đá lùi xuống một chút phía sau trung phong cắm để làm nhiệm vụ kiến thiết (các bàn thắng của Mạnh Hùng và Đức Huy trong 2 trận giao hữu gần đây đều xuất phát từ những pha kiến tạo của Công Phượng). Vì thế các tiền đạo còn lại sẽ phải cạnh tranh nhau vị trí đá cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam.

Trong trận đấu giao hữu với đương kim vô địch V.League B.Bình Dương chiều 26.12, ngoại trừ Tuấn Tài bị chấn thương và không thể góp mặt, cả 5 tiền đạo còn lại đều đã được ông Miura tung vào sân và xoay tua các vị trí trên hàng tiền đạo. Thanh Bình và Văn Thành được ra sân trong đội hình xuất phát. Bước sang hiệp 2, lần lượt Công Phượng, Văn Toàn được ông Miura tung vào sân. Tuy nhiên không một tiền đạo nào xuyên thủng được mành lưới của đội bóng chủ sân Gò Đậu.

Bản thân Tuấn Tài trước đó trong trận gặp Cerezo Osaka cũng đã được thử nghiệm ở vị trí trung phong cắm. Tiền đạo xứ Nghệ cũng đã tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng dứt điểm không chính xác hoặc không đủ độ khó nên không thể khuất phục được thủ môn đội bạn.

Hai trận giao hữu tới đây với U23 Yemen (ngày 4.1) và với U23 Nhật Bản (ngày 7.1) liệu có làm ông Miura vơi bớt nỗi lo “kiếm cùn”?

Thùy Trâm (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem