Uruguay vào bán kết sau 40 năm chờ đợi

Thứ bảy, ngày 03/07/2010 04:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ba lần sút hỏng phạt đền, lần đầu ở hiệp phụ thứ hai, hai lần sau ở trong loạt "đấu súng", các cầu thủ Ghana đành nhường tấm vé vào bán kết cho Uruguay.
Bình luận 0

Sự kỳ vọng được đặt lên các cầu thủ Ghana khi họ là đội châu Phi duy nhất lọt vào vòng tứ kết. Trong khi đó, Uruguay cũng đang đứng trước cơ hội lọt vào bán kết sau hơn 40 năm chờ đợi.

img
Forland ghi bàn cho Uruguay từ một cú sút phạt tuyệt đẹp

Không có nhiều bất ngờ khi cả hai đều chủ động chơi chặt chẽ trong những phút đầu trận đấu. Với sự cơ động của hàng tiền vệ, Uruguay có phần nhỉnh hơn trong thời gian cầm bóng và tạo được sức ép cần thiết lên phần sân Ghana.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Uruguay khi Suarez thực hiện cú cứa lòng chân phải khá kỹ thuật. Rất may cho Ghana là thủ thành Kingson đã chơi xuất sắc trong tình huống cản phá.

Thế trận thuộc về Uruguay trong nửa đầu của hiệp đấu thứ nhất và những gì mà đội bóng Nam Mỹ thể hiện là rất đáng kể. Tuy nhiên sự vững chắc về trong phòng ngự vẫn được Ghana bảo đảm ở mức cần thiết.

Sau những phút đầu chơi có phần lép vế, Ghana dần lấy lại thế trận và suýt chút nữa Ghana đã có bàn thắng ở phút 30 của trận đấu. Tuy nhiên cú đệm lòng của Gyan sau đường chuyền của Prince Boateng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi hiệp một bước sang phút bù giờ cuối cùng, có bóng từ khoảng cách chừng 35 mét, Sulley Muntari thực hiện cú nã đại bác làm tung lưới thủ thành Muslera, ghi bàn thắng cho Ghana.

Tình thế buộc Uruguay phải dồn lên tấn công trong hiệp hai và bàn san bằng tỉ số đến với họ có phần may mắn. Phút 55, xuất phát từ tình huống đá phạt bên góc trái, Forlan thực hiện pha đá thẳng vào khung thành khiến toàn bộ hàng phòng ngự Ghana lẫn thủ thành Kingson đều bị lỡ trớn.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Uruguay dồn lên tấn công và hàng phòng ngự Ghana lâm vào tình thế phải chống đỡ rất vất vả. Phút 62, Suarez bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỉ số cho Uruguay. Pha tạt bóng của Forlan rất chuẩn xác song cú đệm lòng của tiền đạo Ajax Amsterdam lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Kịch bản trận gặp Hàn Quốc đã diễn ra khi Uruguay liên tiếp có những tình huống tấn công nguy hiểm về phía Ghana. Tuy nhiên chỉ một điều khác là hàng công của đội bóng Nam Mỹ đã không tận dụng được cơ hội và kết quả hòa 1-1 trong hai hiệp chính buộc cả hai phải bước vào thi đấu thêm hai hiệp phụ.

img
Niềm hạnh phúc khôn tả của các cầu thủ Uruguay

Trong 15 phút đầu của hiệp phụ thứ nhất, cả Ghana lẫn Uruguay tỏ ra thận trọng bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Sự vượt trội về mặt thể lực giúp Ghana có phần nhỉnh hơn trong thời gian cầm bóng, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để giúp họ xuyên thủng được hàng phòng ngự Uruguay.

Kịch tính diễn ra ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Suarez đã dùng tay cảm phá cú đánh đầu của Annan và trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo Uruguay cùng một quả phạt đền cho Ghana. Thế nhưng ở khoảng cách 11 mét, Gyan lại đưa bóng chạm xà ngang.

Bước vào loạt "đấu súng", bên phía Uruguay chỉ có một mình Pereira thực hiện không thành công trong khi cả Mensah và Adiyiah của Ghana đều sút quá nhẹ để thủ môn Muslera chặn được và Ghana buộc phải dừng chân ở vòng tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem