Vá màng trinh
-
Bị chồng sắp cưới đay nghiến khi thấy trên giường không có dấu vết trinh tiết, cô gái trẻ quyết định chia tay rồi đi vá lại màng trinh để khỏi gặp tình cảnh cay đắng, ai ngờ phát hiện điều lạ lùng.
-
Vì lo sợ chồng sắp cưới là bác sĩ sản phụ khoa phát hiện mình không còn cái ngàn vàng trong đêm tân hôn, cô gái trẻ TP HCM quyết định bay ra Hà Nội thực hiện thủ thuật đặc biệt.
-
Tôi thấy việc quan hệ tình dục với người mình yêu không có gì là tội lỗi cả, bây giờ hiếm ai giữ gìn được cho đến tận đêm tân hôn. Cũng không ai muốn tình yêu đổ vỡ.
-
Tôi thấy chán chường và thất vọng ghê gớm, nghĩ mà thấy không thể tha thứ được. Người vợ ngoan ngoãn, hiền lành kia hóa ra lại giả dối, trắng trợn đến như thế.
-
Thế nhưng đêm tân hôn của người phụ nữ trẻ đã diễn ra trong nước mắt và cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao chồng của cô lại biết cô lừa dối.
-
Hỏi ra mới biết, bà ta sẽ lên xe hoa lần thứ 2 trong tháng này với người đàn ông mới, và tất nhiên, mở đầu một trang mới bà muốn mọi thứ đều “mới tinh” để chồng tương lai không thất vọng và nghĩ nhiều tới quá khứ.
-
Sau khi bị IS bắt làm nô lệ tình dục và được thả tự do, nhiều cô gái đã phải bí mật đi phá thai và phẫu thuật "phục hồi trinh tiết" để có thể lấy chồng sau này.