Vắng thủ môn Đặng Văn Lâm, Hải Phòng "trút giận" vào lưới S.Khánh Hòa

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 16/09/2017 19:41 PM (GMT+7)
Chiều 16.9, Hải Phòng đã đá bại đội khách S.Khánh Hòa ở vòng 18 V.League như một cách khẳng định sự thiếu vắng của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm chẳng ảnh hưởng gì tới sức mạnh tập thể của đội bóng...
Bình luận 0

Suốt tuần qua, sự cố thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm vị trợ lý HLV CLB bóng đá Hải Phòng Sỹ Mạnh hành hung đã gây xôn xao dư luận. Không ít người cho rằng nội bộ đội bóng đất Cảng rõ ràng "có vấn đề".

Nhưng khi thủ môn Văn Lâm được cho nghỉ để hồi phục chấn thương cả về thể chất và tâm lý thì lại là lúc Hải Phòng chấm dứt được chuỗi 2 trận toàn thua.

img

Hải Phòng (giữa) đã tìm lại được vị ngọt chiến thắng khi tiếp S.Khánh Hòa chiều 16.9. Ảnh: I.T

Chiều 16.9, người đứng trong khung gỗ Hải Phòng là thủ môn Văn Phong. Và trong một lần hiếm hoi được ra sân ở V.League, Phong đã chơi khá tự tin, vài lần cứu thua cho đội nhà trước những cú dứt điểm khá hiểm hóc của đội khách S.Khánh Hòa.

Thực tế, Hải Phòng chơi không có gì ấn tượng nhưng lại may mắn có bàn dẫn trước từ phút thứ 7 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Huy Hoàng (số 28-S.Khánh Hòa) sau pha đá phạt của Đình Bảo (số 27-Hải Phòng).

img

Stevens (phải) đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định trong chiến thắng 3-1 của Hải Phòng trước S.Khánh Hòa. Ảnh: I.T

Những nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công của S.Khánh Hòa sau đó giúp họ tìm được bàn gỡ phút 40 do công Út Cường (số 27). Đây là tình huống hàng thủ đội chủ nhà chơi mất tập trung và pha phá bóng hời hợt của Anh Hùng (số 2-Hải Phòng) chả khác gì một “đường chuyền” cho Út Cường dứt điểm làm bó tay Văn Phong.

Sau giờ nghỉ, Hải Phòng vẫn chơi không khởi sắc. Nhưng rồi một sai lầm trong xử lý bóng của Trọng Bình (S.Khánh Hòa) trong vòng cấm lại giúp chân sút ngoại Stevens (số 10) nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân Lạch Tray phút 60.

Phút 82, Quốc Tuấn (số 37) đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi nhận đường chuyền “dọn cỗ” của Stevens, đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Hải Phòng.

img

Hải Phòng ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước đội khách S.Khánh Hòa ở vòng 18 V.League 2017. Ảnh: I.T

Thắng trận, Hải Phòng đã chấm dứt chuỗi 2 trận toàn thua (thua XSKT.Cần Thơ, B.Bình Dương cùng tỷ số 0-2 ở vòng 16, 17). Với 28 điểm, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lại nuôi hy vọng có mặt trong tốp 3 cuối mùa.

Không có được niềm vui như Hải Phòng, chiều nay, Hà Nội FC đã thua 0-2 trong chuyến làm khách của B.Bình Dương.

Đây là trận đấu đội bóng Thủ đô đã phải chơi thiếu người từ phút 18 sau khi Thành Chung (số 16) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Tiến Linh (số 22-B.Bình Dương) trong tình huống mà tiền đạo đội chủ nhà đột phá xuống đối mặt với thủ môn Văn Công.

Hai bàn thắng của B.Bình Dương được ghi do công Diogo Junior (số 26), Tiến Linh lần lượt ở các phút 10, 45’. Thua trận, Hà Nội FC (31 điểm) bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa (33 điểm) – đội sẽ có trận đấu rất khó khăn tiếp Quảng Nam chiều 17.9.

Kết quả trận đấu còn lại của vòng 18 diễn ra chiều 16.9: XSKT.Cần Thơ lội ngược dòng thắng đội khách TP.HCM 2-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem