Vẻ đẹp

  • Từng có những cuộc tình với hàng loạt bóng hồng là siêu mẫu, diễn viên, MC đình đám nhưng có vẻ như Neymar vẫn chưa chốt mẫu phụ nữ lý tưởng của mình. Mới nhất ngôi sao CLB Barcelona lại cặp kè với cô nữ sinh trường Y có tên Camila Karam.
  • Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) là quần thể 5 ngọn núi Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ có nhiều huyền thoại khác nhau. Ngũ Hành Sơn là một tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên “sơn kỳ thủy tú”, huyền ảo thơ mộng mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng.
  • Trong xã hội hiện đại, khi thế giới công nghệ ngày càng phát triển kéo theo sự xuất hiện tràn lan những "nhan sắc ảo" nổi tiếng cộng đồng mạng nhờ vào công nghệ photoshop, camera 360... thì  vẻ đẹp tự nhiên, "thật thà" của các mỹ nhân ngoài đời thực ngày càng được trân trọng.
  • Tối nay (23.12), 15 thí sinh xuất sắc vượt qua các thử thách trong 9 tập truyền hình thực tế sẽ tham dự Đêm chung kết cuộc thi Vietnam Fitness Star 2014 được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội).
  • Những ruộng cải vàng rực rỡ đẹp mê hồn mọc ven đô đã thu hút hàng trăm người dân có sở thích chụp ảnh đến đây để ghi lại những khung cảnh thơ mộng.
  • "Kỳ Duyên là cô gái có tố chất. Nếu có điều kiện gọt giũa để hoàn thiện bản thân, cô ấy sẽ rất hoàn hảo" - Người đẹp Top 25 Hoa hậu thế giới Nguyễn Thị Loan chia sẻ.
  • Ông Trần Ngọc Nhật, Giám đốc Công ty Hoàn vũ cho biết, Công ty đã quyết định không cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.
  • Nếu lên Lào Cai hay Lai Châu, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều ngôi nhà trình tường nhỏ xinh của người dân tộc Hà Nhì sống dưới chân núi, gần các con sông, con suối. Bạn không chỉ được ngắm vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, mà còn cảm nhận được những nét văn hóa dân tộc qua các trang phục của họ.
  • Động Xá Nhè nằm trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng rừng núi Tủa Chùa (Điện Biên). Hệ thống thạch nhũ trong hang đẹp lộng lẫy, nhưng cho tới nay vẫn chưa nhiều người khám phá được đến tận cùng của hang động dài 700m này. 
  • Một vòng phố cổ, ta sẽ có cảm giác vừa được xem một “màn trình diễn của phố phường” với những nghề nhỏ lẻ, những quán cóc cà phê, những con người đủ lứa tuổi vừa nói chuyện, vừa cười vừa uống nước trên vỉa hè, sắc màu áo quần pha lẫn sắc màu phố…