Về ngoại ăn tết
-
Tết ở nhà chồng tôi khá thoải mái vì bố mẹ chồng dễ sống. Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến bố mẹ ở quê ngoại.
-
Em chồng đi lấy chồng xa đến nay đã được 3 năm, mẹ chồng tôi mong em từng phút, từng giờ.
-
Lúc cưới nhau, tôi với chồng đã thống nhất vì quê xa nên cả hai nên sẽ ăn Tết một năm ở nhà nội, một năm ở nhà ngoại. Vậy mà…
-
Các cụ ngày xưa đã nói đàn bà lấy chồng rồi khác gì bát nước hắt đi, các chị có về quê ngoại ăn Tết hay không, chẳng ai quan tâm.
-
Nhiều chị lấy lý do sợ bố mẹ đẻ buồn nên muốn về ăn Tết cùng bố mẹ cho đỡ tủi thân. Xin thưa, chỉ cần các chị làm tốt bổn phận bên nhà chồng của mình đó là cách tốt nhất để bố mẹ các chị yên tâm và tự hào rồi, chứ đâu nhất thiết cần các chị bù đắp bằng mấy ngày Tết.
-
Đã đi lấy chồng thì phải theo chồng, việc các cô gái một mình về quê ngoại ăn tết có cả trăm lý do khác nhau nhưng trong mắt nhiều người đó lại là biểu hiện của hạnh phúc gia đình không còn trọn vẹn.