Vệ sỹ BBC thừa nhận đốt xác trẻ sơ sinh

Thứ hai, ngày 04/06/2012 14:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Craig Summers, một vệ sỹ của hãng thông tấn BBC, vừa thừa nhận, ông từng đốt thi thể một trẻ sơ sinh trên giàn thiêu bằng rác sau trận đại hồng thủy tại Indonesia năm 2004.
Bình luận 0

Craig Summers phát hiện một xác bé trai sơ sinh trên ngoài ngôi nhà ở Banda Aceh, thuộc Indonesia, nơi anh đang ở cùng với phóng viên nổi danh Ben Brown và nhóm báo chí BBC.

img
Craig Summers. Ảnh: Telegraph

Sau đó, thay vì báo tin cho chính quyền địa phương, Summers đã quyết định gom rác, tẩm xăng vào thi thể và châm lửa.

Trong cuốn tự truyện mới ra mắt mang tên “Bodyguard: My Life On The Frontline” (tạm dịch là “Vệ sỹ: Cuộc sống nơi tiền tuyến”), Summer giải thích rằng, ông buộc phải làm vậy để bảo vệ nhóm nhân viên BBC khỏi dịch bệnh.

Summers nghi ngờ, việc thi thể trên xuất hiện ngay trước bậc thềm “ngôi nhà BBC” không phải là sự ngẫu nhiên, mà là hoạt động có chủ đích.

Được biết, sự việc xảy ra ngay sau trận sóng thần lịch sử ngày 26.12.2004, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người thuộc 11 quốc gia châu Á.

“Tôi tự hào về công việc của mình. Không có ai bị ốm trong chuyến công tác lần đó. Không ai bị tiêu chảy và tôi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho họ”, ông Summers nói.

Hiện, ông Summers, 52 tuổi, đang là người đứng đầu lực lượng an ninh tại hãng truyền hình Sky.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem