V.Hải Phòng xếp đội sổ lượt đi V-League 2012

Chủ nhật, ngày 01/04/2012 11:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lượt đi V.League vẫn còn một vòng đấu nữa mới khép lại nhưng sau trận đấu với đội bóng của bầu Kiên trên SVĐ Lạch Tray chiều 31.3, V.Hải Phòng đã sớm chắc suất đội sổ lượt đi.
Bình luận 0

Nếu nhìn vào lực lượng của V.Hải Phòng ở mùa giải năm nay, ai đó có thể nghĩ họ khó vô địch chứ khả năng trụ hạng thì dư sức. Vậy mà sau 11 vòng đấu, HLV lão làng Lê Thụy Hải cũng phải chua xót thừa nhận: “Chúng tôi chỉ còn 45% trụ hạng”.

img
Chân sút Đình Tùng (bên phải) chỉ có thể giúp V.Hải Phòng giữ lại 1 điểm khi tiếp Hà Nội

Và chỉ có chiến thắng trước Hà Nội ở vòng 12 mới giúp đội bóng đất Cảng duy trì hy vọng mong manh về một cuộc “đào thoát”. Tiếc là càng quyết tâm bao nhiêu, các học trò HLV Lê Thụy Hải càng nóng vội bấy nhiêu trong những tình huống triển khai tấn công. Một người giàu kinh nghiệm như HLV Nguyễn Thành Vinh hiểu cái khó của đối phương và Hà Nội cứ thong thả chơi bóng, chia cắt các vị trí của đối phương với nhau.

Trong 45 phút đầu tiên, 11 vị trí trên sân của V.Hải Phòng không thể tìm được mối liên lạc với nhau, cứ mạnh ai nấy đá. Những nỗ lực cá nhân của Minh Châu, Đình Tùng, Fagan, Kavin, Thiago… chỉ mang tới những cơ hội không rõ ràng. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm từ xa khá hiểm hóc của Thiago nhưng không thắng được thủ môn Minh Phong. Còn trong tình huống Fagan đưa được bóng vào lưới Hà Nội giữa hiệp một thì lại bị trọng tài bắt lỗi việt vị.

Bên kia chiến tuyến, dù chơi không có gì nổi bật nhưng Hà Nội đã tạo nên sự khác biệt nhờ những cá nhân xuất sắc: Thành Lương, Công Vinh, Timothy. Những pha xử lý khó chịu của 3 cầu thủ này thường xuyên khiến V.Hải Phòng vốn đã “nóng đầu” càng thêm ức chế. Phút 15, Thành Lương đá phạt cố định bên cánh phải đưa bóng đi lập bập qua “rừng chân” ghi bàn cho đội khách.

Trong tình huống này, thủ môn Ngọc Tân bị lấp tầm nhìn và không thể phản xạ cứu thua. Khoảng thời gian còn lại của hiệp một, V.Hải Phòng chơi rất bế tắc. Và nếu cột dọc không từ chối cú đánh đầu của Công Vinh phút 38 thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai

Sau giờ nghỉ, HLV Lê Thụy Hải đưa Ansah vào thế chỗ Thiago “lười biếng” ở khu vực giữa sân. Lối chơi của V.Hải Phòng khởi sắc hơn với những pha dồn ép liên tiếp. Phút 53, thủ môn Minh Phong chỉ có thể cản được cú dứt điểm của Đức Thắng, chứ không thể ngăn Đức Thắng đón bóng bật ra, tiếp tục thực hiện đường chuyền từ cánh phải cho Đình Tùng bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1.

30 phút cuối trận chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội khi ai cũng muốn thắng. Tuy nhiên, những cơ hội được tạo ra đều không được những chân sút hai bên tận dụng thành công. Hòa 1-1, V.Hải Phòng (7 điểm) dậm chân ở đáy bảng. Và ngay cả khi có thể làm nên điều thần kỳ giành chiến thắng trên sân SHB Đà Nẵng ở vòng 13 diễn ra cuối tuần sau, thì V.Hải Phòng vẫn phải nhận suất… đội sổ lượt đi.

Ở trận đấu còn lại diễn ra chiều qua, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã thắng thuyết phục V.Ninh Bình 3-0 nhờ các bàn thắng của Merlo (phút 33, 90’), Nguyên Sa (78’). Với kết quả này, SHB Đà Nẵng (20 điểm) đã có mặt trong tốp dẫn đầu bảng, cùng bằng điểm với SLNA, Hà Nội T&T, Bình Dương.

Và trong trường hợp Bình Dương, Hà Nội T&T lần lượt không thắng nổi hai vị khách HAGL, Sài Gòn FC trong cuộc đọ sức chiều 1.4) thì không loại trừ khả năng ngôi vô địch lượt đi sẽ phải chia sẻ cho 2-3 đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem