Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đóng góp không nhiều về chuyên môn
Từng được kỳ vọng không ít trước giờ lên đường sang Nhật thi đấu cho Sapporo theo dạng cho mượn từ SLNA. Thế nhưng trên thực tế mức độ đóng góp của Công Vinh vào thành tích chung trên sân cỏ của đội bóng đang chơi tại giải hạng hai xứ Anh đào lại chưa tương xứng, nếu như không muốn nói là quá nhỏ giọt.
Chẳng phải Công Vinh không được đại diện hạng hai Nhật Bản trao cơ hội thể hiện mình. Trong trận tiếp đối thủ Thespa Kussatsu hồi tuần trước tại vòng 36 J-League 2 cựu cầu thủ HN T&T đã được đá chính ngay từ đầu. Dẫu vậy những gì chân sút 28 tuổi này thể hiện ở lần thứ 2 có tên trong đội hình xuất phát lại khá nhạt nhòa. Điều đó góp phần khiến Sapporo phải nhận thất bại 1-3.
Với những đóng góp hạn chế về mặt chuyên môn, nhiều người dự đoán rằng Công Vinh sẽ phải khăn gói về nước sau khi hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng khép lại. Tuy nhiên mới đây BLĐ Sapporo bất ngờ ngỏ ý muốn giữ tiền đạo này lại thêm một mùa giải nữa. Thậm chí có thông tin phía Sapporo còn làm việc với SLNA về việc gia hạn hợp đồng với chân sút xứ Nghệ. Điều này khiến không ít CĐV Việt Nam cảm thấy sốc.
Trong trường hợp muốn thuyết phục tiền đạo Việt Nam ở lại, Sapporo chắc chắn sẽ phải tăng lương đáng kể cho anh thay vì mức 7.000 USD/tháng đang nhận hiện tại. Đó là chưa kể đại diện Nhật Bản cũng phải chi đậm cho đội bóng chủ quản nếu muốn thuyết phục SLNA cho mượn người.
Mức độ đóng góp nhỏ giọt trong khi chi phí tiền lương, phí mượn cầu thủ lại tăng lên nhưng tại sao Sapporo vẫn sẵn sàng bỏ tiền “nuôi” Công Vinh thêm một năm nữa?
Không đá bóng thì... quảng cáo
Sự xuất hiện của Công Vinh trên đất Nhật đã giúp Sapporo kiếm thêm tiền từ việc bán áo đấu, đồ ăn, các đồ lưu niệm khác… Cũng từ ngày có Công Vinh xuất hiện, Sapporo thu hút thêm các CĐV người Việt Nam. Công Vinh xuất hiện khá nhiều tại các buổi giao lưu với fan Nhật Bản, nhất là tại các festival mà mục đích chính là... bán áo đấu.
Vốn rất giỏi làm ăn
kinh doanh nên sẽ chẳng có chuyện Sappora bỏ cả đống tiền nuôi một cầu thủ mà lợi
nhuận bằng không. Và Công Vinh tất nhiên cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.