Vì Sir Alex, M.U đã lỡ cơ hội có lại Cristiano Ronaldo

Thứ ba, ngày 21/01/2014 13:19 PM (GMT+7)
Cách đây 1 năm, Cristiano Ronaldo đã xem xét khả năng trở lại M.U, nhưng khi biết về kế hoạch giải nghệ của Sir Alex Ferguson trong mùa hè 2013, anh đã lập tức thay đổi ý định.
Bình luận 0
Tháng 12.2012, Cristiano Ronaldo đã xem xét tới khả năng tái ngồi M.U. Khi ấy, tiền đạo người Bồ Đào Nha có những bất đồng sâu sắc với cựu HLV Jose Mourinho. Chưa kể, mối quan hệ giữa anh và Chủ tịch Florentino Perez cũng không mấy tốt đẹp. Bằng chứng, ông chủ “nhà trắng” đã không chấm CR7 vào đội hình Xuất sắc nhất châu Âu năm 2012.

  Chút nữa Ronaldo đã trở lại M.U
Chút nữa Ronaldo đã trở lại M.U

Quan trọng hơn, Ronaldo đã cảm thấy đủ sau 3 năm chơi bóng cho Real Madrid, trong khi phía M.U thì liên tiếp đưa ra những lời chào mời hấp dẫn. Tờ The Sun cho biết, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hứa hẹn trả CR7 mức lương lên tới 20 triệu euro/năm, kèm theo bản hợp đồng 5 năm. Ngay cả Chủ tịch Perez cũng mở cửa để Quả bóng Vàng FIFA 2013 trở lại Old Trafford bằng tuyên bố: “Anh có thể ra đi nếu mang về số tiền đủ để chiêu mộ Lionel Messi”.

Nhưng khi mà tưởng như “bom tấn” sẽ nổ thì Ronaldo lại bất ngờ thay đổi chủ kiến. Anh quyết định ở lại với Real Madrid thay vì tái hồi “Quỷ đỏ”. Vì sao lại vậy? Theo The Sun, vào những ngày giữa tháng 1.2013, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes đã “ngửi thấy mùi” kế hoạch giải nghệ khi mùa giải kết thúc của Sir Alex Ferguson nên ông đã chủ động ngăn CR7 lại.

>> Ảnh chế: Đại gia Premier League "đưa tang" M.U

Trong tâm thức của Ronaldo, anh chỉ trở lại M.U một khi ông thầy Alex Ferguson còn tại vị. Vì chỉ có Sir Alex mới có thể nâng tầm và đưa anh tới nhiều thành công hơn nữa. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha không muốn mạo hiểm sự nghiệp của mình với một HLV mới. Thêm vào đó, Jorge Mendes cũng thừa hiểu những nguy cơ có thể xảy đến nếu M.U không còn Alex Ferguson.

Ronaldo đã đúng. M.U không Alex Ferguson đã thi đấu thực sự tệ hại. “Quỷ đỏ” nước Anh đã gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Theo chiều ngược lại, với việc đồng ý ở lại Real Madrid, CR7 đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới kéo dài tới 2018, đồng thời trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, với mức 17 triệu euro/mùa.

>> M.U có thể có trung vệ xuất sắc với giá rẻ

Chưa kể, cũng nhờ ở lại với Real Madrid, CR7 đã trải qua một năm rực rỡ, với việc ghi tới 69 bàn thắng, đồng thời lần thứ hai đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng. Chỉ các CĐV M.U là tiếc nuối. Nếu như Sir Alex hoãn thời hạn giải nghệ thêm 1 hoặc 2 năm nữa, họ đã có thể chứng kiến đứa con cưng ngày nào tung hoành trở lại tại “Nhà hát của những giấc mơ”.


Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem