Villa lập công, Tây Ban Nha vào tứ kết

Thứ tư, ngày 30/06/2010 05:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chơi khởi sắc trong hiệp hai và giành chiến thắng tối thiểu với pha lập công duy nhất của David Villa, Tây Ban Nha đã vượt qua người hàng xóm Bồ Đào Nha và có mặt ở vòng tứ kết gặp Paraguay.
Bình luận 0

Trận đấu giữa hai đội bóng bán đảo Iberia đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính như mong đợi và đây có thể coi là cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 1/16. Với lối đá tấn công và đậm chất kỹ thuật, cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đã tạo được một nét rất riêng của mình ở giải đấu này.

img
Pha dứt điểm của Villa mang về chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha

Với dàn cầu thủ đang tỏa sáng ở các CLB hàng đầu châu Âu, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều và không ngạc nhiên khi họ chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu trận đấu.

Sau những phút đầu nhập cuộc có phần hứng khởi, các cầu thủ Bồ Đào Nha chủ đội chơi phòng ngự phản công và suýt chút nữa, họ có bàn thắng ở phút 20. Sau pha đá phạt của Ronaldo, thủ thành Casillas bắt bóng không dính nhưng rất may cho Tây Ban Nha khi một hậu vệ đã phá bóng nhanh hơn pha ập vào của Almeida.

Trong 45 phút đầu, Tây Ban Nha là đội chiếm lĩnh thế trân. Tuy nhiên ngoài Villa còn giữ được phong độ thì người đá cặp với anh là Torres đã chơi quá mờ nhạt và đó là nguyên nhân khiến ĐVKĐ Châu Âu tỏ ra bế tắc trước khung thành Bồ Đào Nha.

Thế trận trong hiệp hai vẫn thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên sự bế tắc trên hàng công đã khiến HLV Del Bosque phải có sự thay đổi và Llorente vào sân để thế chỗ cho Torres.

Những cố gắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng. Phút 63, xuất phát từ pha đánh gót cực kỳ tinh tế của Xavi, David Villa thoát xuống và sau hai phát dứt điểm, lưới của Bồ Đào Nha đã phải rung lên.

Có bàn khai thông bế tắc, các cầu thủ Tây Ban Nha tự tin cầm bóng và tấn công rất mạch lạc. Phút 70, tỉ số suýt nữa được nâng lên 2-0 cho ĐKVĐ Châu Âu khi Ramos có pha ngoặt bóng và dứt điểm cực mạnh. Rất tiếc là thủ thành Eduardo đã đổ người cản phá thành công.

img
Thẻ đỏ cho Costa - dấu chấm hết cho Bồ Đào Nha

Phút 77, lại là David Villa uy hiếp khung thành Bồ Đào Nha bằng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Eduardo phải rất vất vả trong tình huống đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.

Trận đấu trôi về những phút cuối và Tây Ban Nha vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận. Những pha tấn công yếu ớt của Bồ Đào Nha không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha. Trái lại, nếu chính xác hơn trong tình huống đánh đầu ở phút 89, Llorente đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Trong những phút cuối trận, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã không giữ được bình tĩnh và chiếc thẻ đỏ dành cho Ricardo Costa sau pha đánh nguội với Capdevila là dấu chấm hết cho những nỗ lực của Bồ Đào Nha ở World Cup 2010.

Đội hình xuất phát: 

Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila, Xavi, Busquets, Alonso, Iniesta, Villa, Torres. 

Bồ Đào Nha: Eduardo, Costa, Alves, Carvalho, Coentrao, Tiago, Pepe, Meireles, Simao, Almeida, Ronaldo. 

Bàn thắng: Villa (phút 63)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem