Villas-Boas vẫn cay cú khi bị Chelsea sa thải

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 06:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mặc dù đã chuyển sang dẫn dắt Tottenham song Andre Villas-Boas vẫn không khỏi cay cú khi bị ông chủ Roman Abramovich của Chelsea sa thải hồi tháng hồi tháng Ba vừa qua.
Bình luận 0

Để có được chữ ký của Villas-Boas hồi mùa hè năm 2011, Chelsea đã phải bỏ ra 13,2 triệu bảng để bồi thường hợp đồng giữa ông với Porto, sau khi ông giành được “cú ăn ba” cùng đội chủ sân Estadio Dragao hồi mùa giải 2010-2011. Tuy nhiên, do The Blues thi đấu khá bết bát nên “Mourinho đệ nhị” đã bị ông chủ Roman Abramovich sa thải.

img
 

Với việc trả lương 125.000 bảng/tuần cùng khoản tiền bồi thường hợp đồng 12 triệu bảng khi quyết định sa thải Villas-Boas, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải bỏ ra tổng cộng 32 triệu bảng để có được sự phục vụ của nhà cầm quân 34 tuổi trong vòng hơn 7 tháng. Mặc dù vậy, chiến lược gia 34 tuổi vẫn chưa hết ấm ức khi bị Chelsea “đẩy ra đường”

Trên The Guardian, Villas-Boas chia sẻ: “Tôi tôn trọng quyết định của Abramovich nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Tôi đã nói với Roman rằng, việc tôi ra đi cũng đồng nghĩa với việc ông ấy không giữ lời hứa. Lý do Abramovich đưa ra cho sự ra đi của tôi chỉ là cái cớ mà thôi”.

Sau khi Villas-Boas ra đi, HLV tạm quyền Roberto Di Matteo đã giúp đội bóng thành London này giành ngôi vô địch FA Cup và Champions League mùa giải vừa qua. Khi được hỏi về vấn đề này, cựu HLV Porto nói: “Quyết định chấm dứt những gì tôi gây dựng cho Chelsea là của Abramovich. Mọi người nói rằng nhờ đó mà The Blues giành chiến thắng. Tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng nhưng họ đã không cho tôi làm điều đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem