V.League 2015
-
V.League 2015 kết thúc trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của người yêu bóng đá. 15 năm tiến lên chuyên nghiệp kể từ mùa giải 2000-2001, từ chỗ mất dần niềm tin nơi cổ động viên (CĐV), giờ đây, V.League và người “đẻ” ra nó là VFF còn bào mòn cả những trái tim nhiệt huyết, chân chính của những người luôn cố gắng nói thẳng, nói thật vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.
-
Gần như chắc chắn, ở cuộc đối đầu với Iraq và thậm chí cả Thái Lan tới đây, HLV Miura sẽ không trao cơ hội cho Công Phượng. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật sẽ triệu tập Văn Thắng của XSKT.Cần Thơ.
-
V.League 2015 đã khép lại ngày 20.9. Một mùa giải V.League nữa đi qua, điều mà người ta đọng lại nhiều nhất không phải là niềm vui, chiến thắng, nhà vô địch... mà là những nỗi buồn về dấu hiệu tiêu cực, tình trạng bạo lực sân cỏ gia tăng và sự điều hành lúng túng, có dấu hiệu bao che cho những sai phạm của Ban tổ chức giải.
-
Sau gần 9 tháng tranh tài sôi nổi và không kém phần kịch tính, V.League 2015 đã chính thức hạ màn vào hôm qua (20.9). Dưới đây là những cái nhất của giải đấu danh giá nhất đất nước hình chữ “S”.
-
Ngay từ đầu mùa, cá nhân bầu Đức lẫn VFF đề nêu cao tinh thần fair play trên sân cỏ nhằm hạn chế những pha vào bóng ác ý, nhằm triệt hạ đối phương – đồng nghiệp, cũng như lấy lại hình ảnh đẹp trên các sân cỏ. Nhưng rõ ràng nó vẫn còn đó nhiều hình ảnh xấu xí, thậm chí là đáng xấu hổ.
-
Hậu vệ Quế Ngọc Hải của SLNA vừa có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm khiến tiền vệ Trần Anh Khoa bên phía SHB.Đà Nẵng dính phải chấn thương rất nặng. Hãy cùng Dân Việt điểm lại những pha bóng kiểu “triệt hạ đối thủ” đáng sợ nhất của các ngôi sao đội bóng xứ Nghệ trong suốt thời gian qua.
-
HAGL bị HLV Phan Thanh Hùng “lên lớp”, Hoàng Nam không tham dự giải VĐQG, Van Gaal thất vọng vì Depay, Pellegrini ngán gặp Barca… là những tin chính trong điểm tin tối nay (15.9).
-
Có thời điểm, Đồng Nai chỉ mong cho HAGL và Đồng Tháp thua trận. Nhưng giờ đây, đội bóng của HLV Trần Bình Sự lại "cầu" cho hai đối thủ này có ít nhất 1 điểm ở vòng cuối. Chỉ như vậy, họ mới nhen nhóm một chút hy vọng trụ hạng.
-
Cuối tuần qua, phố Núi Pleiku mở hội ăn mừng sau khi HAGL chính thức trụ hạng. Thế nhưng điều đó có thật sự đáng giá hay không? Hay chỉ là “niềm vui ngắn chẳng tày gang”của căn bệnh thành tích đã tồn tại biết bao năm qua của bóng đá Việt Nam.
-
Sau khi Đồng Nai tự cứu bằng chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng vừa qua, cùng với việc HAGL trắng tay tại Cao Lãnh, đội bóng phố Núi coi như bị bỏ lại ở vị trí cuối bảng với 14 điểm. Cuối tuần này, khi mà Đồng Nai và Cần Thơ (cùng 17 điểm) sẽ có những trận đấu khó khăn trên sân khách thì HAGL sẽ có cơ hội khi về lại sân nhà thi đấu. Liệu lần này họ có thành công?