2020 là một năm đáng quên với thể thao, khi không chỉ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, khiến nhiều giải đấu bị hủy, nhiều CLB bóng đá lẫn các VĐV gặp khó khăn về tài chính, mà còn chứng kiến sự ra đi của một vài huyền thoại
Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng CLB Viettel đã chính thức cho ra mắt bản hợp đồng được chờ đợi là tiền đạo Pedro Paulo, người từng khoác áo U17 Brazil và là "Vua phá lưới" V.League 2020.
HAGL đang có những sự chuẩn bị rất kĩ càng cho mùa giải mới với tham vọng vươn cao tại V.League 2021. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, họ phải học hỏi Hà Nội FC của bầu Hiển.
Sau Hồ Tấn Tài, Bình Định chơi lớn với Vua phá lưới V.League 2020; Siêu cò Mino Raiola tiết lộ tương lai của Erling Haaland; Inter Milan sắp gia hạn hợp đồng với De Vrij; Real Madrid tốn kém 65.000 bảng/phút cho Eden Hazard; Thần đồng Camavinga muốn rời Rennes.
Tờ Indosport đánh giá rất cao danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này, trong đó có sự góp mặt của Nguyễn Văn Quyết - cầu thủ hay nhất V.League 2020.
Vì sao Đức Huy vắng mặt ở danh sách ĐT Việt Nam?; Maguire chỉ ra đẳng cấp của Cavani tại M.U; Wilshere khó hiểu về trường hợp của Mesut Ozil; Juve có thể đổi Dybala lấy Icardi; Chilwell vẫn có thể thi đấu cho Chelsea.
Là học trò cưng của HLV Toshiya Miura nhưng tất cả chỉ là quá khứ với Giang Trần Quách Tân. Giờ đây, tiền vệ này cần chứng tỏ mình xứng đáng được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin.
Chỉ trong 6 tháng, Bùi Tấn Trường, từ một cầu thủ thất nghiệp, không đội nào mời, giờ có mặt trong đội hình đáng mơ ước của Hà Nội FC thêm một năm nữa, được tôn vinh ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng và có cơ hội mặc lại chiếc áo ĐT Việt Nam.
Ở V.League 2020, Cao Văn Triền thể hiện phong độ ấn tượng, góp phần giúp CLB Sài Gòn có sự tiến bộ vượt bậc và giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Phần thưởng cho tiền vệ này là tấm vé lên ĐT Việt Nam...