Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể từ khi lão tướng Paul Scholes chính thức tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5.2013, sức mạnh nơi hàng tiền vệ M.U đã bị suy yếu đáng kể, bất chấp việc họ đã bỏ ra 27,5 triệu bảng để chiêu mộ Marouane Fellaini từ Everton hồi mùa hè năm ngoái.
Vì vậy, sau khi lên tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford, HLV Louis Van Gaal đang lên kế hoạch “làm mới” khu trung tuyến nhằm giúp M.U cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới.
Suốt thời gian qua, M.U đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Toni Kroos. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức vừa lên tiếng khẳng định, anh không có ý định chia tay Bayern Munich trong mùa hè này.
Trong bối cảnh đó, Van Gaal buộc phải chuyển hướng sang mục tiêu khác. Theo tiết lộ của tờ SportsDirect News, đích ngắm hiện nay của nhà cầm quân 62 tuổi chính là tiền vệ Luka Modric bên phía Real Madrid.
Với khả năng giữ nhịp trận đấu, chuyền bóng, sút xa và đá phạt tốt, Modric đang được xem là sự bổ sung lý tưởng cho khu trung tuyến M.U. Mặt khác, sau quãng thời gian 4 năm (2008-2012) khoác áo Tottenham nên tiền vệ người Croatia chẳng xa lạ gì với lối chơi tại Premier League.
Mặc dù vậy, sẽ không dễ để M.U có thể thành công trong thương vụ này, bởi trong bối cảnh Sami Khedira vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, Xabi Alonso đã sa sút phong độ, Casemiro và Asier Illarramendi còn non nớt kinh nghiệm, Modric đang được xem là nhân tố quan trọng nhất nơi tuyến giữa của Real. Do đó, khả năng Kền kền trắng quyết định bán ngôi sao 28 tuổi là rất thấp.