Vội vàng chiêu mộ thủ môn mới, Arsenal tự "vả vào mặt mình"

Minh Tú Thứ bảy, ngày 23/01/2021 17:10 PM (GMT+7)
Chỉ 6 tháng sau khi bán Emiliano Martinez cho Aston Villa, Arsenal đã phải tăng cường thủ môn khi chiêu mộ Mathew Ryan từ Brighton.
Bình luận 0

Ở phiên chợ hè 2020, Arsenal từng rất vui mừng, thậm chí là tự hào khi bán Emiliano Martinez cho Aston Villa với giá 20 triệu bảng. Số tiền này đã góp phần giúp Pháo thủ chiêu mộ thành công "bom tấn" Thomas Partey ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Vội vàng chiêu mộ thủ môn mới, Arsenal tự "vả vào mặt mình" - Ảnh 1.

Mathew Ryan chụp hình ra mắt Arsenal.

Tuy nhiên, có vẻ như Arsenal đã nhận ra sai lầm khi bán Emiliano Martinez. Thủ môn người Argentina đã chơi rất hay trong màu áo Aston Villa trong khi Bernd Leno không có phong độ ổn định. Người dự bị cho Leno, Alex Runarsson cũng thường xuyên mắc lỗi khi được Mikel Arteta trao cơ hội ra sân.

Trong tình huống này, Arsenal đã vội vàng tăng cường vị trí thủ môn khi mượn Mathew Ryan từ Brighton cho đến hết mùa giải. Đây là thương vụ khá kín đáo vì trước đó không hề xuất hiện tin đồn Pháo thủ muốn có thêm thủ môn.

Mathew Ryan chắc chắn là sự lựa chọn dự bị chất lượng cho Bernd Leno vì anh bắt chính cho Brighton suốt 3 năm qua. Thủ thành người Australia đã có 121 lần xuất hiện tại Premier League trong màu áo Brighton và giữ sạch lưới 28 trận. Điểm mạnh của anh là khả năng phản xạ cực tốt.

Thủ môn tân binh của Arsenal chia sẻ: "Tôi thực sự rất tự hào. Thật khó để dùng từ ngữ mô tả cảm xúc của tôi khi giấc mơ được khoác áo Arsenal trở thành hiện thực. Khi còn là một cậu nhóc, tôi thường dậy từ 4 giờ sáng để xem các trận đấu ở Champions League dù sau đó còn phải đến trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem