Vòng 1/8 World Cup 2022: ĐT Mỹ bàng hoàng trong "tâm lốc" Hà Lan

Lê Minh Chủ nhật, ngày 04/12/2022 00:01 AM (GMT+7)
Đêm nay (3/12), Hà Lan đã đánh bại Mỹ 3-1 ở cặp đấu đầu tiên vòng 1/8 World Cup 2022. Những bàn thắng của Memphis Depay, Daley Blind, Dumfries đều là hệ quả của những pha dàn dựng tấn công đẹp mắt!
Bình luận 0

Hà Lan và tuyệt phẩm "xé lưới" Mỹ

Trước khi bước vào vòng 1/8 World Cup 2022, Hà Lan chịu khá nhiều chỉ trích từ giới truyền thông nước nhà sau màn thể hiện thiếu thuyết phục ở bảng A. Bỏ ngoài tai tất cả, HLV Louis van Gaal tỉnh bơ khẳng định điều quan trọng nhất là Hà Lan đã bất bại và đi tiếp với vị trí nhất bảng.

HLV Louis van Gaal đáp lại ý kiến cho rằng Hà Lan đang quá tẻ nhạt, thận trọng thái quá với hệ thống3 trụng vệ như sau:

"Tôi đã suy nghĩ về hệ thống 3 trung vệ suốt 1,5 năm qua. Tôi có thể thay đổi vào một lúc nào đó, nhưng không phải lúc này. Trong bóng đá, các hệ thống sẽ đấu với nhau và nó như trở thành các trận cờ vua. Không phải lúc nào cũng thú vị để mọi người theo dõi, nhưng đó cách để tiến về phía trước".

Vòng 1/8 World Cup 2022: ĐT Mỹ bàng hoàng trong "tâm lốc" Hà Lan - Ảnh 1.

Pulisic bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Mỹ ở phút thứ 3 trận gặp Hà Lan. Ảnh: Reuters

Chắc chắn ĐT Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ Hà Lan và họ đã nhập cuộc với lối tấn công áp đặt. Và thực tế, họ cũng đã tạo ra cơ hội mười mươi ở phút thứ 3 khi mà Daley Blind với những bước chân lãng tử còn chưa bắt nhịp được trận đấu và "quên" mất việc phải dâng lên bắt việt vị.

May là lỗi "chết người" ấy của Blind đã được thủ môn Noppert với sự tập trung cùng phản xạ tuyệt vời sửa sai khi cứu thua cho Hà Lan sau pha dứt điểm cận thành của Pulisic.

Khoảng thời gian sau đó, Mỹ vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và Hà Lan chỉ chờ đúng thời điểm đối thủ hưng phấn nhất để "trả đòn".

Vòng 1/8 World Cup 2022: ĐT Mỹ bàng hoàng trong "tâm lốc" Hà Lan - Ảnh 2.

Depay ăn mừng bàn thắng vào lưới Mỹ và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Phút thứ 10, Hà Lan tạo nên một tuyệt phẩm có thể coi là mẫu mực ở khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Frenkie De Jong dẫn quả bóng đi ngang vòng cấm như thể "khiêu khích" người Mỹ và họ đã "sập bẫy".

Sau vài động tác nhứ, De Jong là người khởi động cho những pha luân chuyển bóng liên tiếp, nhịp nhàng qua chân Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, Klaassen và tiếp đến là cú nước rút thần tốc của Gakpo xộc thẳng trung lộ. Nhiệm vụ tiếp theo thuộc về Dumfries với đường chuyền hoàn hảo bên cánh phải vào vòng cấm cho Memphis Depay tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.

Tổng cộng trên hành trình đi từ sân nhà vào lưới Mỹ, Hà Lan đã thực hiện tổng cộng 22 đường chuyền! Một bàn thắng tuyệt vời mà nhiều CĐV sẽ còn muốn xem đi xem lại.

ĐT Mỹ nỗ lực bất thành trong "tâm lốc"

Thua trước, Mỹ tiếp tục buộc phải đẩy cao đội hình tấn công và họ càng lún sâu vào thế trận mà Hà Lan đã giăng ra. Càng nóng vội bao nhiêu thì Mỹ càng ức chế bấy nhiêu với những pha chuyền bóng qua lại, làm chậm nhịp độ trận đấu của đói thủ.

Nhưng khi Mỹ có biểu hiện chậm lại, không còn duy trì được sức ép thì lập tức họ lại phải đối mặt với "cơn lốc màu da cam" thoắt ẩn, thoắt hiện nổi lên.

Vòng 1/8 World Cup 2022: ĐT Mỹ bàng hoàng trong "tâm lốc" Hà Lan - Ảnh 4.

Blind đầy phấn khích sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan trước Mỹ. Ảnh: Reuters

Đó có thể là đường chuyền dài vượt tuyến của Van Dijk cho Depay thoát xuống dứt điểm chéo góc chệch cột dọc; hay một pha phối hợp nhanh có dấu chân của Klaassen, Gakpo và sau đó là đường căng ngang quen thuộc từ bên phải vào cho Blind sút bóng vọt xà.

Cuối hiệp 1 chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng" kịch tính. Mỹ đưa ra 2 cú dứt điểm của Tim Weah, Sergino Dest nhưng hoặc thủ môn Noppert vẫn xuất sắc cản phá; hoặc Van Dijk đã đứng vị trí rất hay để ngăn chặn.

Khi không cụ thể hóa được cơ hội, Mỹ nhận thêm bàn thua phút 45+1. Xuất phát từ pha ném biên, bóng qua chân Klaassen và Dumfries lại là người đưa ra đường kiến tạo từ bên cánh phải vào cho Blind gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, HLV Louis van Gaal đưa ra 2 sự thay đổi người nhắm vào tuyến giữa để tăng cường sức mạnh cơ bắp, bảo toàn thành quả: Klaassen, De Roon rời sân nhường chỗ cho Koopmeiners, Bergwijn.

Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép và cơ hội lại đến với họ phút 49. Tim Ream lên tham gia tấn công đá cận thành và khi thủ môn Noppert đã chịu thua thì Gakpo đã xuất hiện đúng chỗ cứu thua cho Hà Lan trên vạch vôi.

Đáp trả, phút 50, Dumfries lại có cú căng ngang vô cùng "khó chịu" khiến Zimmerman trong nỗ lực cản phá suýt phản lưới nhà nếu thủ môn Matt Turner không tập trung để chặn bóng lại.

Các cơ hội tiếp tục được tạo ra ở 2 bên phần sân. Phút 61, Depay sút bóng kỹ thuật sát vòng cấm buộc thủ môn Matt Turner phải trổ tài. Và cũng là Depay chuyền về bất cẩn phút 75 tạo điều kiện cho Haji Wright đi bóng qua thủ môn Noppert dứt điểm ở góc hẹp vào lưới trống nhưng Dumfries đã xuất hiện để cản phá ngay trên vạch vôi.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Mỹ cũng đã được đền đáp khi vận may tới bên họ phút 76. Pulisic kiến tạo và Haji Wright sút... trượt. Nhưng bóng bỗng nhiên lại bay ngược theo một quỹ đạo quá khó làm bó tay thủ môn Noppert giúp Mỹ rút ngắn tỷ số.

Các CĐV lạc quan bắt đầu nghĩ tới một cuộc lội ngược dòng kịch tính như phim hành động Mỹ nhưng rồi mọi hy vọng của họ đã bị dập tắt phút 81.

Vòng 1/8 World Cup 2022: ĐT Mỹ bàng hoàng trong "tâm lốc" Hà Lan - Ảnh 5.

Dumfries là người hùng của Hà Lan trong trận thắng Mỹ 3-1. Ảnh: Reuters

Lần này không phải bên cánh phải mà Hà Lan khởi phát tấn công bên cánh trái. Blind đóng vai người kiến tạo với một đường chuyền hoàn hảo cho Dumfries bó vào trong đánh dấu một trận đấu hay nhất của anh trong màu áo Hà Lan với pha đệm bóng thiết lập lại khoảng cách 2 bàn.

Khoảng 15 phút còn lại của trận đấu (bù giờ 6 phút), Mỹ không tìm thêm được bàn gỡ, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Trận thắng thuyết phục này đưa Hà Lan vào tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Argentina và Australia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem