Vòng 10 V.League 2015: Thương hiệu SLNA

Chính Minh Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:37 AM (GMT+7)
Chiều qua, SLNA đã chứng minh cho người hâm mộ thấy họ vẫn là ứng viên nặng ký  cho ngôi vô địch với trận thắng thứ 5 liên tiếp tại V.League 2015 trên sân Đồng Tháp…
Bình luận 0

Trái ngọt vườn nhà

Đầu mùa giải, nhiều người nghĩ mục tiêu thiết thực nhất của SLNA là phấn đấu lọt vào tốp 6. Việc huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng chia tay đội bóng xứ Nghệ cộng với chân sút số 1 Lê Công Vinh tìm tới bễn đỗ mới Bình Dương khiến những người lạc quan nhất cũng khó tin SLNA có thể lọt vào tốp 3. 

Nhưng từng trận đấu trôi qua, khi mọi thứ đã vào guồng, thầy trò HLV Ngô Quang Trường cho thấy họ sẵn sàng chạy đua đến ngôi vô địch.

img
Hải Phòng (trái) đã vượt qua Quảng Nam chiều 19.4 để vươn lên xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Ảnh: Minh Hoàng
Chiều 19.4, SLNA đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Đồng Tháp ở vòng 10 V.League, đặc biệt khi họ bị thủng lưới từ sớm (Minh Hưng ghi bàn mở tỷ số). Nhìn đội bóng xứ Nghệ chơi khá bế tắc trong 45 phút đầu tiên, chẳng ai ngờ họ có thể lột xác trong hiệp 2 với những pha phối hợp, triển khai tấn công vô cùng thanh thoát. 

Bàn gỡ đến với SLNA phút 57 như một hệ quả tất yếu và người lập công là Phi Sơn. Bất chấp việc xà ngang, cột dọc sau đó liên tiếp cứu thua cho đội chủ nhà, ở các phút 82 và 90’+1, hai cầu thủ trẻ Thế Cường, Phúc Tịnh lần lượt “nhả đạn” giúp SLNA lội ngược dòng thuyết phục thắng chung cuộc 3-1.

Chiến thắng của SLNA còn có ý nghĩa hơn với người hâm mộ quê hương khi chỉ trong vòng 1 tuần, họ đã đả bại 2 lò đào tạo trẻ lớn nhất cả nước là HAGL (vòng 9) và Đồng Tháp. Trận thắng thứ 5 liên tiếp cũng giúp SLNA phá “kỷ lục” V.League 2015 mà Bình Dương lập ở đầu mùa giải năm nay (thắng liền 4 trận): “Không có đào tạo trẻ thì không có SLNA suốt những năm qua. Chúng tôi vui mừng khi các cầu thủ trẻ của mình ngày càng trưởng thành, khẳng định được thương hiệu của lò đào tạo trẻ SLNA”, ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành SLNA nói.

HAGL “rơi điểm”

Với 20 điểm/10 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +9, SLNA đã vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Bình Dương 2 điểm. Phía trước, cuộc đua đến ngôi vô địch lượt đi xem ra sẽ vô cùng khốc liệt khi hai đội xếp thứ 3 và 4 là Than Quảng Ninh (đã thắng chủ nhà ĐT.LA 1-0 chiều 19.4 nhờ bàn thắng của Minh Tuấn, chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của ĐT.LA), Thanh Hóa cũng đã có 20 điểm và chỉ kém SLNA hiệu số bàn thắng-thua.

Không may mắn như SLNA, trên sân Pleiku chiều qua, người hâm mộ Phố núi cũng đã không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Xuất trận với đội hình toàn nội binh tiếp Đồng Nai (dùng đủ 2 ngoại binh) lại bị thua trước cuối hiệp 1 do lỗi “chết người” của thủ môn Minh Nhựt, nhưng các học trò HLV Guillaume vẫn kiên định lối chơi cống hiến. Xà ngang có thể từ chối cú sút phạt của trung vệ Đông Triều nhưng rồi HAGL cũng có bàn gỡ phút 67 sau pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc của Hồng Duy. 

Đến phút 75, tiền vệ trẻ năm nay mới 18 tuổi Thanh Hậu ghi thêm một tuyệt phẩm giúp HAGL vươn lên dẫn 2-1. Tiếc là ở những phút bù giờ, “lỗ hổng” kinh nghiệm của HAGL lại lộ rõ, hàng thủ chơi thiếu tập trung để Hải Anh chớp thời cơ gỡ hòa 2-2, giữ lại 1 điểm cho Đồng Nai. Bị cầm hòa đáng tiếc, HAGL (8 điểm) vẫn nằm ở nửa cuối bảng tổng sắp. Còn Đồng Nai (5 điểm) đã nhường vị trí đội sổ cho XSKT.Cần Thơ (đã thua đậm đội khách SHB.Đà Nẵng 0-5 chiều 19.4) do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua (-11 so với -14).

Ở trận đấu còn lại diễn ra chiều qua, Hải Phòng thắng đội khách Quảng Nam 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Hiệp phút 63.  Với kết quả này, đội bóng đất Cảng được 19 điểm, xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem