Vòng 17 V.League 2015: "Ngày đen tối" chưa dứt với HAGL

Chính Minh Thứ bảy, ngày 18/07/2015 08:59 AM (GMT+7)
Hiện HAGL đã trải qua chuỗi 11 trận không biết thắng (7 thua, 4 hòa). Và những ngày đen tối sẽ tiếp tục kéo dài đối với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Guillaume nếu họ lại trắng tay trong cuộc tiếp đón đương kim vô địch Bình Dương ở vòng 17 V.League diễn ra chiều 19.7.
Bình luận 0

Học chữ nhẫn

Giữa tuần qua, HAGL đã thua 0-4 khi làm khách của Quảng Nam. Đây là trận thua đậm nhất của đội bóng Phố núi tính tới lúc này tại V.League 2015. Đây cũng là 1 trong 3 trận hiếm hoi kể từ đầu mùa họ không ghi được bàn thắng (2 trận trước là thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 4 và thua SLNA 0-2 ở vòng 9). Trận thắng gần nhất của HAGL là chiến thắng 1-0 trước đội khách SHB.Đà Nẵng ở vòng 5 đã trôi qua cách đây gần nửa năm. “Chúng tôi đang đánh mất bản sắc, mất phương hướng và cả sự tự tin. Bản thân tôi cũng còn thiếu kinh nghiệm trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng ở đấu trường V.League. Phía trước, chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn và kiên nhẫn, chắt chiu cơ hội của mình để vượt khó” - HLV Guillaume nói.

img

HAGL (trái) quá non nớt so với đương kim vô địch Bình Dương.Ảnh:  I.T

Chiều 19.7, HAGL sẽ tiếp Bình Dương – đội đã bất ngờ thua S.Khánh Hòa 1-2 ở vòng 16 và mất ngôi đầu bảng vào tay Thanh Hóa. Cứ nhìn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… non nớt như thế nào khi đối đầu với những Công Vinh, Trọng Hoàng, Abass, Moses, Anh Đức của Bình Dương ở trận lượt đi (HAGL thua 1-4) là hiểu rằng thật khó cho đội bóng Phố núi có thể “giải khát”. Mục tiêu thiết thực nhất của họ đúng như lời ông thầy người Pháp tuyên bố là phải “kiên nhẫn và kiên nhẫn”. Nói cách khác, phải biết cách cùng co về, chịu “ăn đòn” để bằng mọi cách giữ 1 điểm ở lại Pleiku. Vòng này, HAGL sẽ có sự trở lại của trung vệ ngoại Franklin sau án “treo giò” vì thẻ phạt và hy vọng họ có thể làm được điều đó.

Sẩy 1 ly...

V.League đã đi vào giai đoạn chạy nước rút và lúc này mọi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt. Kết quả hòa của HAGL trước Bình Dương lúc này không chỉ mang ý nghĩa… 1 điểm đơn thuần, mà còn giúp họ tìm lại sự tự tin trên chặng đường còn lại của mùa giải. Cần nhớ, ở vòng 17, đội cuối bảng Đồng Nai (cùng được 10 điểm/16 trận như HAGL và chỉ kém hiệu số bàn thắng-thua: -16 so với -14) sẽ có chuyến làm khách vô cùng khó khăn trên sân SHB.Đà Nẵng. Và việc tìm kiếm được 1 điểm ra về đối với thầy trò HLV Trần Bình Sự cũng rất gian nan.

Trong trường hợp HAGL cầm chân được Bình Dương (32 điểm/16 trận) thì cơ hội bứt phá trong cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ được trao cho Thanh Hóa (34 điểm/16 trận). Sau chuỗi 4 trận toàn thắng, các học trò HLV Hoàng Thanh Tùng đang vô cùng tự tin, đặc biệt khi họ có sự hậu thuẫn vững chắc về kinh tế của nhà tài trợ cộng với tình yêu tuyệt vời của người hâm mộ.

Ở lượt đi, đội bóng xứ Thanh đã cùng ĐT.LA tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số rất ngoạn mục với phần thắng chung cuộc 4-3 nghiêng về Thanh Hóa. Trong cuộc tái ngộ trên sân Long An chiều 19.7, thiệt thòi cho đội chủ nhà khi thiếu vắng cựu tuyển thủ quốc gia Quang Thanh nơi hàng thủ vì thẻ phạt. Và nếu tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, lòng quyết tâm, Thanh Hóa sẽ củng cố được ngôi đầu. 

Điểm nóng ở vòng 17 là cuộc đọ sức giữa SLNA-Than Quảng Ninh. Chỉ có chiến thắng mới giúp 1 trong 2 đội tiếp tục theo đuổi cuộc đua đến ngôi vô địch. Ở 3 cặp đấu còn lại, các đội chủ nhà là Đồng Tháp, XSKT.Cần Thơ, S.Khánh Hòa, đều hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi lần lượt tiếp Hải Phòng, Hà Nội T&T, Quảng Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem