Vòng 22 Premier League: “Super Sunday” buồn của M.U?

Thứ bảy, ngày 18/01/2014 11:53 AM (GMT+7)
Ngày 19.1, Chelsea sẽ gặp Manchester United (M.U) trong trận Super Sunday thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Trong khi chủ nhà Chelsea đang tranh đua ngôi vô địch thì M.U đang trải qua giai đoạn bấp bênh trong triều đại mới với HLV David Moyes.
Bình luận 0
Khi HLV Moyes ngồi vào “ghế nóng” thay Sir Alex Ferguson, rất nhiều người đã kỳ vọng cựu HLV của Everton sẽ giúp M.U duy trì được sự thống trị như thời của “máy sấy tóc”. Nhưng thực tế lại không như là mơ. M.U vẫn đá khá tốt ở Champions League, nhưng tại giải Ngoại hạng Anh - nơi họ đang là đương kim vô địch, Man “đỏ” thi đấu rất phập phù.

Sau 21 vòng đấu, M.U đã thua đến 6 trận, chỉ giành được 37 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal đến 11 điểm. Mọi người đều đổ lỗi cho Moyes, nhưng thực ra HLV người Scotland không hoàn toàn có lỗi.

Đối đầu với Chelsea (phải), M.U khó lòng giành điểm tại Stamford Bridge.
Đối đầu với Chelsea (phải), M.U khó lòng giành điểm tại Stamford Bridge.

M.U hiện tại đang trong giai đoạn giao thời, khi họ không thể đứng mãi trên đỉnh cao. Cựu danh thủ Gary Neville khi trao đổi về phong độ bất ổn của M.U hiện tại đã cho biết, M.U sa sút là… bình thường, khi chất lượng đội hình của họ hiện chỉ đạt mức khá. Ông Moyes luôn tỏ ra quân tử khi luôn khẳng định “lỗi là tại tôi” mỗi khi M.U thất bại. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, M.U lúc này không thể cạnh tranh được với nhiều đội bóng khác ở giải ngoại hạng Anh. Bản thân HLV Moyes cũng cần thêm thời gian để tái thiết đội hình, khi chính ông đã đặt dấu ấn bằng việc chuẩn bị bán đi nhiều lão tướng (bất kể là công thần hay không) khi mùa giải này kết thúc.

Trong khi đó, cuộc tái hợp giữa Jose Mourinho với Chelsea chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, nhưng ít nhất vẫn đạt được thành công về thành tích. Ông chủ Abramovich muốn Chelsea không chỉ đá thắng mà còn phải đá đẹp. Mourinho đã nỗ lực thực hiện điều ấy, nhưng rốt cuộc, phẩm chất cầm quân với sự thận trọng mang tính bẩm sinh không cho ông đi đến tận cùng hoài bão. Chelsea vẫn thích đá theo kiểu “dựng xe bus trước khung thành” trong những trận đấu khó khăn. Điều đó khiến họ chỉ thủng lưới 19 bàn sau 21 vòng đấu, ít nhất tại giải ngoại hạng Anh.

Chelsea đang có phong độ cực kỳ ổn định trên sân nhà trong các trận đấu tại giải ngoại hạng Anh mùa này. Trong 10 trận đã đá ở Stamford Bridge, đội bóng của Mourinho đã thắng 9 trận, hòa 1 trận, chỉ kém thành tích toàn thắng sân nhà của Manchester City.

Ở trận lượt đi, lối đá buồn tẻ của Chelsea đã giúp họ giành được 1 điểm với trận hòa 0-0 trước M.U. Nhưng trong trận lượt về này, họ sẽ không chơi theo kiểu cù cưa như thế nữa. M.U giờ không còn mạnh nữa và Chelsea có thể lấn lướt để giành thắng lợi, khi họ có lợi thế sân nhà Stamford Bridge. Không những vậy, Chelsea còn nhận tin vui khi M.U đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Trong cuộc đối đầu sắp tới, có đến 90% M.U sẽ vắng bộ đôi chủ công Rooney- Van Persie, còn Fellaini chỉ mới bình phục chấn thương. Có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Chelsea đang quyết tâm mang đến… nỗi buồn cho M.U trong trận đại chiến sắp tới.

Cũng ở vòng 22, Arsenal nhiều khả năng giữ được ngôi đầu bảng khi gặp đối thủ yếu Fulham trên sân nhà Emirates. Manchester City cũng có cơ hội lớn giành 3 điểm ở cuộc đọ sức với Cardiff. Trong khi đó, Liverpool cũng không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Aston Villa trên sân nhà Anfield. Nếu tất cả các đội bóng này đều thắng trận, còn M.U bị Chelsea hạ gục, “Quỷ đỏ” thành Manchester sẽ tụt xa hơn nữa khỏi tốp 4 và đấy là điều đáng ngại, khi nhiều trụ cột muốn ra đi do đội bóng không giành được suất dự Champions League.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem