Vòng 22 V.League 2012: Không có “biến”

Thứ hai, ngày 23/07/2012 09:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng 22 V.League 2011 diễn ra trong 2 ngày 21, 22.7 đã không chứng kiến sự xáo trộn nào đáng kể ở cả hai đầu bảng xếp hạng…
Bình luận 0

Việc V.Hải Phòng đã chấp nhận xuống hạng khiến cuộc đua chạy trốn suất rớt hạng chỉ là chuyện giữa bộ ba: CS.Đồng Tháp (24 điểm), K.Kiên Giang (23 điểm)-K.Khánh Hòa (22 điểm). Và tưởng như việc CS.Đồng Tháp thua Sài Gòn.XT 0-4 trong trận đấu sớm ngày 21.7 sẽ là điều kiện thuận lợi để 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ bứt phá. Tiếc là ở những thời điểm quyết định nhất, K.Khánh Hòa đã không thể hiện được phẩm chất “vua trụ hạng” của mình.

img
Nicolas ghi bàn giúp SHB.Đà Nẵng giữ vững ngôi đầu bảng.

Làm khách trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, chủ nhà Navibank.SG vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công.

Phút 82-vào thời điểm mà nhiều người bắt đầu liên tưởng tới một kết quả hòa không bàn thắng, đủ để K.Khánh Hòa thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng tổng sắp, qua đó củng cố thêm niềm tin trụ hạng, thì Tài Em đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công này không chỉ giúp Navibank.SG giành đủ 3 điểm, tiến gần hơn tới ngày chính thức trụ hạng, mà còn là món quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới đầy ý nghĩa của “cu Mười”.

Trên sân Hàng Đẫy chiều qua, Hà Nội của bầu Kiên đã lội ngược dòng thắng đội khách Thanh Hóa 3-1 nhờ cú đúp của ngoại binh Timothy cùng bàn thắng của Công Vinh. Với kết quả này, Hà Nội (29 điểm) đã sắp về đích an toàn. Trước đó 1 ngày, V.Ninh Bình đã sớm trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trước HAGL.

Niềm an ủi đối với K.Khánh Hòa là trên sân Kiên Giang, chủ nhà K.Kiên Giang cũng thua SLNA 0-3. Các chân nút lập công giúp SLNA vươn lên xếp thứ 4 với 35 điểm là: Hector, Văn Bình, Dickson.

Không căng thẳng như cục diện trong nhóm cuối, tốp đầu vẫn chứng kiến cuộc chơi riêng của “hai anh em” SHB.Đà Nẵng-Hà Nội T&T. Chỉ một ngay sau khi bị Hà Nội T&T (thắng V.Hải Phòng 2-0) đòi lại ngôi đầu bảng, SHB.Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định lại lợi thế của mình.

Chiều qua, trên sân Chi Lăng, đội bóng sông Hàn liên tiếp dồn ép Bình Dương. Và những nỗ lực phòng thủ của đội khách đến từ đất Thủ chỉ giúp họ cầm cự tới phút 86, khi Nicolas tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành giúp SHB.Đà Nẵng thắng 1-0. Với 44 điểm, SHB.Đà Nẵng vững vàng ở ngôi đầu, hơn Hà Nội T&T 2 điểm, và hơn đội xếp thứ 3 Sài Gòn.XT tới 6 điểm. Trong 4 vòng đấu cuối, chỉ có “phép lạ” mới giúp Sài Gòn.XT bắt kịp nổi SHB.Đà Nẵng trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem