• Phan Đăng Tuấn dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần. Văn Toàn bị đuối, hao mòn thể lực và bỏ cơm... Đó là những gì khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải lo lắng sau chiến thắng 3-0 của HAGL trước Long An ở vòng 7 V.League 2017.
  • Mặc dù đã nằm sân, song hậu vệ của HAGL là A Hoàng vẫn lãnh trọn chú sút vào mặt từ cầu thủ bên phía Long An. Tuy nhiên trọng tài đã không rút cái thẻ nào bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ HAGL.
  • Nếu như trọng tài Trần Đình Thịnh chính xác hơn, có lẽ tỷ số trận Long An – HAGL không chỉ dừng lại ở cách biệt 0-3, mà có thể là 0-5 nghiêng về đội khách. Trong 2 lần bóng chạm tay các cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm, ông đều bỏ qua.
  • Ở chuyến làm khách tới Long An ở vòng 7 V.League 2017, Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ để giúp HAGL có chiến thắng đậm đà 3-0. Tiền đạo người Nghệ An ghi bàn mở tỷ số và sau đó kiến tạo cả 2 bàn cho Văn Thanh.
  • Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Long An vs HAGL trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2017. Trận này, Long An là chủ nhà, nhưng lại vừa trải qua cuộc khủng hoảng án phạt, vậy nên nhiều người tin rằng họ khó có thể giành chiến thắng trước HAGL.
  • HAGL đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ có phong độ và khát khao rất lớn trước cuộc đối đầu với Long An. Những Công Phượng, Văn Toàn... đều sẵn sàng tỏa sáng giúp đội bóng phố Núi có thắng lợi thứ ba tiên tiếp.
  • Trước trận đấu Long An - HAGL vào chiều 25.2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định, sẽ không dễ để ông cùng các học trò có điểm.
  • Shandong Luneng dùng “bom tiền” lôi kéo Ashley Young, HLV HAGL thông cảm với Minh Phương, Medel dụ dỗ Sanchez tới Inter, Chelsea sắp bị Trung Quốc “thâu tóm”, Mourinho khen Rooney thông minh, Ranieri đau đớn khi bị Leicester sa thải, M.U nhận tin “sét đánh” từ Mkhitaryan… là những tin chính trong điểm tin sáng nay (25.2).
  • Chiều 25.2, tâm điểm vòng 7 V.League 2017 chính là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Long An đang ở thế chân tường và dàn cầu thủ trẻ HAGL dần khẳng định được giá trị…
  • Trước cuộc đối đầu với HAGL, lãnh đạo Long An đã bổ nhiệm cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương vào vai trò “thuyền trưởng” đội bóng thay cho ông Nguyễn Quang Sang vừa bị cách chức, đồng thời treo thưởng 400 triệu đồng nếu đội giành chiến thắng.