Vòng bảng Champions League: Man City và Juventus cùng vui sớm?

Long Nguyên Thứ ba, ngày 03/11/2015 06:52 AM (GMT+7)
Khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bốc thăm chia bảng Champions League 2015-2016, rất nhiều chuyên gia đã nhanh chóng dự đoán bảng D chính là bảng tử thần. Lý do: Cả 4 đội tại bảng này đều có năng lực chuyên môn cao.
Bình luận 0

Khi biết Manchester City (Man City) của mình sẽ chạm trán Juventus, Sevilla, Borussia Moenchengladbach (M’gladbach), HLV Manuel Pellegrini đã ngán ngẩm thốt lên: “Kết quả bốc thăm là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng tôi có cảm giác như số phận quá khắc nghiệt với Man City khi chúng tôi mùa nào cũng rơi vào bảng tử thần”. Nhưng tất cả những đánh giá ấy chỉ là lý thuyết. Thực tế chứng minh điều ngược lại khi cục diện bảng D có thể ngã ngũ sớm.

img

 M.C (phải) và Juventus sẽ sớm giành vé đi tiếp     nếu cùng chiến thắng.  Ảnh:   Eurosport.com

Sau 3 lượt trận, Juventus (7 điểm) và Man City (6 điểm) đang chiếm lợi thế rõ rệt so với Sevilla (3 điểm) và  M’gladbach (1 điểm). Trong lượt trận thứ 4 diễn ra rạng sáng 4.11, Juventus (gặp M’gladbach) và Man City (gặp Sevilla) đều phải chơi trên sân khách. Nếu cùng giành chiến thắng, Juve và Man City sẽ sớm dắt tay nhau vào vòng knock-out. Trận lượt đi, Juve đã bất ngờ để M’gladbach - đội bị đánh giá “cửa dưới” - cầm hòa 0-0 và họ cũng sẽ phải rất tập trung ở trận lượt về nếu không muốn trả giá đắt. Tương tự, Man City cũng cần thận trọng tối đa bởi nếu để thua 0-1 hoặc cách biệt hai bàn trở lên, họ sẽ mất vị trí nhì bảng và ưu thế đối đầu vào tay Sevilla.

Trong các trận đấu còn lại cũng diễn ra rạng sáng 4.11, tại bảng A, nếu Shakhtar Donetsk thắng Malmo trên sân nhà, đội thắng trong trận Real Madrid- Paris Saint Germain sẽ sớm đoạt vé đi tiếp.

Bảng B giờ đã lộ diện là “bảng tử thần” thực sự và hứa hẹn có nhiều diễn biến khó lường. Manchester United (4 điểm) lượt trận này được chơi sân nhà và họ phải dốc hết sức đánh bại CSKA (4 điểm). Trong khi đó, PSV Eindhoven (3 điểm) phải nỗ lực vượt qua Wolfsburg (6 điểm) để tiếp tục cuộc đua. Ở bảng C, Atletico Madrid quá mạnh so với Astana, còn Benfica với lợi thế sân nhà cũng trội hơn Galatasaray.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem