Vụ "phang mũ bảo hiểm vào đầu cấp dưới": Để thử mũ?

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 19:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kính gửi bác Mõ. Ở Long An, vừa có vụ lùm xùm giữa 2 ông quản lý thị trường.
Bình luận 0

Số là trưa 20.6, ông Nguyễn Vũ - đội viên Đội Quản lý thị trường số 3 đi ăn cơm trưa về, thấy ông Trần Văn Thật- Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đang đứng chờ trước cửa cơ quan. Đang định mở cửa, ông Vũ bất ngờ bị ông Thật dùng mũ bảo hiểm đánh thẳng vào đầu, trước mắt nhiều người dân. Sự việc không khỏi khiến nhiều người dị nghị. Theo ông Vũ, có thể ông Thật bực mình do chờ mở cửa nên có hành vi nóng nảy. Bác Mõ nghĩ sao?

Mõ: Hàng ngày ra đường, bạn gặp người đi xe máy đội rất nhiều loại mũ bảo hiểm, phải không? Trong rừng mũ bảo hiểm đó, làm sao biết chất lượng tốt xấu thế nào? Rõ ràng ở đây có phần trách nhiệm của Quản lý thị trường.

Mõ tôi nghĩ, có lẽ ông Thật muốn thử xem mũ bảo hiểm có tốt không, nên mượn tạm đầu ông Vũ để... thử. Đập một phát, nếu đầu ông Vũ còn nguyên mà mũ vỡ, chứng tỏ mũ rởm, phải phạt cơ sở sản xuất mũ; nếu mũ còn nguyên mà đầu ông Vũ vỡ, chứng tỏ mũ tốt, phải biểu dương cơ sở sản xuất mũ.

Trong trường hợp này, mũ không vỡ, đầu ông Vũ cũng không vỡ, chứng tỏ ông Thật có "sáng kiến" thử mũ có một không hai, nghĩ nên biểu dương… ông Thật. Kính!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem