Vụ án
-
Vụ án 56 năm ròng rã thu thập chứng cớ, nghi phạm, lời khai cuối cùng cũng được khép lại.
-
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngôi nhà của ông Zhu Liantang, 69 tuổi tại Thiểm Tây, Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Hầu như toàn bộ những đồ đạc giá trị nhất đều cháy rụi trong cơn hỏa hoạn. Ngay cả người vợ của ông Zhu, cô Li Chun, 35 tuổi, cũng thiệt mạng.
-
Giết chồng để hưởng tiền bảo hiểm nhưng người vợ độc ác này không ngờ rằng kế hoạch sát nhân tưởng chừng rất tỉ mỉ và kín kẽ của cô đã… sai ngay từ chi tiết quan trọng nhất.
-
Bỉ, quốc gia nhỏ bé và yên bình, nổi tiếng với Chocolate, Bia và Khoai tây chiên. Nhưng Bỉ cũng là nơi sản sinh ra một trong những “Sát nhân hàng loạt” gây ám ảnh nhất xưa nay. “Đồ tể phố Mons”, kẻ đã giết chết và cắt rời các bộ phân cơ thể của 5 người phụ nữ trong quãng thời gian 1996-1997. Và điều khủng khiếp hơn cả, chính là việc hơn 20 năm sau tội ác hàng loạt ấy, thân phận của “Đồ tể phố Mons” vẫn hoàn toàn bí ẩn…
-
Vụ án mạng này sau đó đã trở thành chủ đề của các bài hát dân gian và thời báo Los Angeles cũng đã gọi đây là "tội ác kinh hoàng nhất thập niên 1920".
-
Với khả năng tiếng Trung trôi chảy, Tinko khiến những tên cướp đau đầu khi dọa dẫm chúng trong 41 ngày bị bắt cóc.
-
Một người phụ nữ nói chồng mình bị cá sấu ăn thịt, bại lộ âm mưu giết người cùng với bạn thân của chồng, 18 năm sau khi vụ án xảy ra.
-
Huang Yong, bị xử tử hình tháng 12.2003, tức cách đây 15 năm, là một trong những tội phạm sát nhân hàng loạt gây ám ảnh bậc nhất Trung Quốc. Và tên giết người bệnh hoạn này có một sở thích kì dị…
-
Sợ lộ chuyện yêu cùng lúc hai cô gái, một thanh niên tại Trung Quốc tìm cách che giấu.
-
Theo luật sư, trong vụ việc người cha bị đâm chết sau tiếng hô "bắt cóc trẻ em", đáng lẽ đối tượng phải tìm hiểu rõ sự việc hoặc nếu có nghi ngờ phải thông báo cho cơ quan pháp luật thì sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra.