Vụ cháy 3 bà cháu tử vong: Tiếng kêu cứu thất thanh tắt lịm sau ít phút

Hoà Nguyễn Chủ nhật, ngày 01/12/2019 12:17 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ hoả hoạn khiến 3 bà cháu tử vong ở quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) xảy ra vào sáng cùng ngày, nhiều người dân cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ căn nhà.
Bình luận 0

Trưa ngày 1/12, hiện trường vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm ở phường Thịnh Liệt vẫn khiến người dân nơi đây ám ảnh.

Tại ngôi nhà cấp 4 có gác xép tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, người dân vẫn đang có mặt ở hiện trường theo dõi quá trình khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm đã cướp đi sinh mạng của bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) cùng 2 người cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010).

img

Do ngôi nhà bị khoá trái nhiều lớp cửa nên người dân và lực lượng chức năng phải phá các tấm tôn quây kín từ hàng xóm để tiếp cận hiện trường.

Theo người dân nơi đây, vào buổi sáng sớm, họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ ngôi nhà xảy ra hoả hoạn. Khi mọi người chạy đến, ngọn lửa đã bốc lên, người dân cố phá cửa để vào nhà nhưng ngôi nhà được khoá trái nhiều lớp nên nỗ lực tiếp cận hiện trường từ cửa của người dân bất thành.

“Một số người dân đã chạy nhanh ra phía cổng sau một số người trèo thang lên mái tôn tiếp cận sang khu vực gác xép nhà nạn nhân. Tôi thì dùng búa đập tường nhà hàng xóm để thông sang.

img

Hình ảnh kinh hãi bên trong căn gác xép khi người dân tiếp cận được, cả 3 bà cháu bà Tâm đã vong mạng.

Tuy nhiên lửa cháy rất nhanh, chỉ 5 phút sau không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa” – nhân chứng tham gia cứu hoả Trần Hữu Anh (30 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) kể lại.

Theo lời nhân chứng này, do ngôi nhà được quây kín bằng tôn nên việc cứu người gặp nhiều khó khăn, lúc mọi người tiếp cận được hiện trường thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

img

Nhân chứng trực tiếp tham gia cứu nạn Trần Hữu Anh cho biết, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh nhưng rất nhanh chóng tắt lịm sau ít phút.

“Lúc đập được phần mái tôn thì cả 3 nạn nhân nằm đè lên nhau tử vong tại khu vực gác xép tử vong. Họ đã cố gắng thoát ra ngoài” – người đàn ông 30 tuổi nói.

Theo tìm hiểu của PV, cháu Trịnh Minh Duy và Hà Anh Vũ ở nơi khác, vào dịp cuối tuần đã về chơi với bà rồi ngủ tại nhà bà.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem