Vụ đại gia xứ biển trình báo biệt thự trúng đạn: Chưa có lời giải

Chúc Ly Thứ tư, ngày 18/12/2019 07:28 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ đại gia xứ biển trình báo biệt thự bị trúng đạn, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại nhà ông Trần Văn Khắp (SN 1950, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và được tận mắt chứng kiến vết nứt trên cửa sổ.
Bình luận 0

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà của ông Khắp nằm khá cách biệt với xung quanh trên khu đất rộng. Phía sau phòng của anh Trần Văn Lâu (42 tuổi, con trai ông Khắp), nơi được gia đình cho là có người dùng súng bắn vào cửa sổ, là khu vực vuông tôm của người dân. Từ phòng của anh Lâu có thể dễ dàng quan sát xung quanh.

Clip cận cảnh vết nứt mà đại gia xứ biển cho rằng do súng bắn. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Khắp nhớ lại: “Hôm đó, khi đang ở tầng dưới thì tôi nghe tiếng động. Sau đó, con trai tôi ở tầng trên chạy xuống, mặt mày xanh lét, rồi nói “có ai bắn rồi ba ơi”. Con trai tôi mô tả là có một tiếng nổ kinh khủng đến mức bị bưng đầu”.

img

Biệt thự của ông Khắp nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Chúc Ly.

“Sau khi tôi kiểm tra kỹ vết nứt trên kính, với người từng sử dụng súng như tôi thì tôi đánh giá là vết đạn bắn. Còn đây là đạn gì thì phải chờ ngành chức năng kết luận” - ông Khắp khẳng định.

Cũng theo ông Khắp, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông cùng con trai nhanh chóng mở cửa sổ kiểm tra nhưng không thấy ai. “Trong khu vực quan sát của tôi ở phạm vi khoảng 200m thì lúc đó chỉ toàn là mặt nước (vuông tôm - PV), không có bóng người. Trong phạm vi này, nếu là ná hay súng hơi, dù là loại 9kg hay 12kg, khi đem lại kế bên bắn cũng không thể có lực tác động đến mức đó. Còn nếu là súng hơi, từ khoảng cách mé rừng bên kia bắn qua phía nhà thì đạn đi cũng không tới” - ông Khắp nhận định.

img

img

Vết nứt trên cửa sổ biệt thự của ông Khắp (bị thủng sau khi khám nghiệm hiện trường). Ảnh: Chúc Ly.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Khắp cho biết ông từng có 6 năm đi bộ đội và xuất ngũ vào năm 1976.

Theo kinh nghiệm sử dụng súng của mình, ông Khắp cho rằng: “Đây là một viên đạn được bắn thẳng trực tiếp, ngắm vào khung cửa và ngay tâm. Còn nếu đây thuộc dạng vô tình bắn trượt hay đạn lạc thì không thể đi thẳng và để lại trên cửa dấu tâm nhọn như vậy”.

Như đã đưa tin, trước đó, ông Khắp (hay còn gọi Tư Khắp) cho biết, khoảng 12h45 ngày 14/12, khi gia đình đang nghỉ trưa thì có người dùng súng bắn vào cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự. Cửa sổ làm bằng kính cường lực và dày nên viên đạn không xuyên thấu vào được bên trong. Tuy nhiên, do bị trúng đạn nên kính cường lực bị biến dạng, rạn nứt như hình mắt lưới.

img

Ông Trần Văn Khắp, đại gia xứ biển trình báo cửa sổ biệt thự bị trúng đạn. Ảnh: Chúc Ly.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Trần Văn Thời đã cử lực lượng điều tra đến hiện trường. Qua ghi nhận ban đầu, khoảng 12h45 ngày 14/12, anh Trần Văn Lâu đang ở trong phòng trên lầu 2 của căn biệt thự thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Anh Lâu kiểm tra xung quanh phòng thì phát hiện cửa sổ bị rạn nứt, lõm vào bên trong. Tuy nhiên, khi mở cửa bước ra phía ngoài quan sát, anh không phát hiện người hay vật gì khả nghi.

Kiểm tra hiện trường và tìm kiếm ở khu vực ngay dưới cửa sổ, nơi xảy ra vụ việc, lực lượng công an cũng không tìm thấy vật khả nghi.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, cửa kính cửa sổ biệt thự của ông Khắp bị rạn nứt, lõm là do vật cứng tác động bên ngoài; khả năng do có người sử dụng súng hoặc dụng cụ tự chế bắn chim ở khu vực phía sau nhà nên đầu đạn bay đến vị trí trên, khoảng 11m.  

Qua xác minh khu vực phía sau nhà ông Khắp thì không ai phát hiện có người vào bắn chim hay nghe tiếng động, tiếng nổ lớn.

Được biết, ông Khắp là một đại gia có tiếng nơi cửa biển Sông Đốc - một cửa biển sầm uất nhất tỉnh Cà Mau. Biệt thự của ông Tư Khắp được xây dựng hàng chục tỷ đồng và là 1 trong trong 3 biệt thự quy mô lớn nhất tại Sông Đốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem