Vụ rò rỉ băng ghi âm dàn xếp tỷ số bóng đá: VFF vào cuộc!

Song Minh Thứ sáu, ngày 26/07/2019 09:56 AM (GMT+7)
Vài ngày sau khi Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia Cúp Vietfootball 2019 kết thúc tại Nha Trang, dư luận lại xôn xao bởi đoạn băng ghi âm dàn xếp kết quả trận đấu giữa chủ nhà Khánh Hòa và Đà Nẵng ở vòng bảng. Thông tin mới nhất, VFF đã vào cuộc làm rõ sự việc.
Bình luận 0

Thông tin đăng tải trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sáng nay khẳng định:

"Trước thông tin đăng tải trên báo chí về sự việc có băng ghi âm đoạn hội thoại dàn xếp kết quả thi đấu giữa đội Khánh Hòa và đội Đà Nẵng tại giải bóng đá bãi biển VĐQG Cúp VietFootball 2019, VFF đã yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin để tổng hợp hồ sơ và tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

VFF đồng thời cũng yêu cầu Ban tổ giải báo cáo cụ thể về sự việc đội Đà Nẵng bỏ về không tham gia lễ trao các giải thưởng của giải để chuyển hồ sơ cho Ban kỷ luật VFF tiến hành xem xét xử lý.

Các hành vi vi phạm nếu có sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định trong Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định về kỷ luật của VFF và Điều lệ giải".

img

Khánh Hòa giành ngôi vô địch giải bóng đá bãi biển VĐQG Cúp Vietfootball 2019. Ảnh: Bongdaplus

Trở lại với vụ việc gây xôn xao dư luận nói trên, chiều 23/7 vừa qua, sau khi kết thúc trận chung kết giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 với kết quả thua chủ nhà Khánh Hòa ở loạt đá luân lưu phân thắng bại (3 hiệp chính hòa 3-3, hiệp phụ hòa 4-4, HLV Đà Nẵng Mai Văn Đức đã xua toàn đội bỏ về không nhận giải nhì.

Đây là hình ảnh rất phản cảm và theo ghi nhận của báo chí tác nghiệp tại Nha Trang, trong suốt trận đấu, HLV Đà Nẵng liên tục phản ứng trọng tài.

Không dừng ở đó, trong ngày 25/7 đã xuất hiện đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa HLV Khánh Hòa Lê Văn Tú đề nghị HLV của Đà Nẵng dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng bảng để đội chủ nhà có đủ điểm vào chơi trận chung kết.

Đoạn đối thoại có đoạn như sau: "Em vô địch, anh thứ nhì. Coi như khóa sổ đi. Anh em mình thương nhau chứ để Gia Việt vào chung kết là em có thể bị lỗ đó. Em để anh thắng trận này (là trận vòng bảng) thì vào chung kết, anh sẽ “trả” lại cho em”.

Phía bên kia từ chối: “Anh Tú ơi. Gia Việt mới chơi, phong trào đang lên. Giờ em mà buông chỗ anh mà Gia Việt thấy thì rất dở. Em nghĩ anh em mình cứ chơi sòng phẳng. Anh em mình từ trước đến nay chơi vô tư rồi, giờ làm vậy ảnh hưởng đến phong trào. Thôi chơi sòng phẳng đi anh”.

Người đàn ông tên Tú nói, đại ý: “Thế thôi, nếu em muốn sòng phẳng thì anh chơi sòng phẳng. Nếu mình có cơ hội thì cương làm gì đưa nhau vào thế khó. Nhưng nếu em thích chơi sòng phẳng thì tùy em. Anh em mình sẽ chơi sòng phẳng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem