Vụ sát hại bò sữa ở Vĩnh Phúc: Đã trả lại tiền “chạy hóa đơn đỏ"

Hòa Nguyễn Thứ hai, ngày 13/02/2017 14:21 PM (GMT+7)
Theo thông tin mới nhất Dân Việt có được, hầu hết các hộ dân xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã được trả lại 4 triệu đồng mà trước đó các hộ dân này phải nộp lại cho ông T.V.H để “chạy hóa đơn đỏ”. Hóa đơn đỏ nhằm hợp thức hóa việc nhận tiền hỗ trợ máy móc từ dự án chăn nuôi bò sữa.
Bình luận 0

“Gửi tiền nước” cho dự án

Như các bài trước Dân Việt đã đề cập, việc gia đình ông Nguyễn Văn Tư (SN 1973, thôn Cầu Chang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) phản ánh trong tháng 4.2016, gia đình ông liên tiếp bị kẻ gian phá hoại việc chăn nuôi.

Đầu tiên là chuồng nuôi bò sữa nhà ông bị cháy; sau đó đàn bò sữa trong chuồng nhà ông bị kẻ xấu cắt tia máu, làm 5 con bò bị chết gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng; cuối cùng thì kho dự trữ thức ăn cho bò sữa (rơm) bị đốt cháy rụi.

img

Lá đơn có nội dung xác nhận việc đã lấy lại tiền từ ông T.V.H của các hộ dân chăn nuôi bò sữa xã Bồ Lý được ông Bùi Văn Cầu – Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Tam Đảo, Phó trưởng Ban quản lý dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt huyện Tam Đảo cung cấp. 

Sự việc xảy ra liên tiếp đã khiến gia đình ông rất hoang mang, lo sợ. Cũng trong phản ánh của mình, ông Tư có đề cập đến việc trước đó gia đình được hỗ trợ 12,5 triệu đồng từ dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt của huyện Tam Đảo giai đoạn 2015 -2019.

Tuy nhiên, khi tiền chưa kịp “ấm tay”, ông T.V.H (cùng trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, cũng là một hộ chăn nuôi bò sữa) đã yêu cầu các hộ dân phải trích lại số tiền 6 triệu đồng để “mua” hóa đơn đỏ (?)

Không đồng ý với việc làm này, ông Tư phản đối thì số tiền giảm xuống còn 4 triệu. Gần 30 hộ dân được hỗ trợ đã phải trích lại 4 triệu đồng cho ông H.

Trước diễn biến khó hiểu này, PV đã tiến hành tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Thông tin mới nhất mà PV nhận được từ ông Bùi Văn Cầu – Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Tam Đảo, Phó trưởng Ban quản lý dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt huyện Tam Đảo, số tiền mà ông H thu của bà con đã được trả lại cho mọi người.

“Số tiền đó đã được trả cho bà con, duy chỉ có anh Tư (ông Nguyễn Văn Tư-PV) chưa nhận lại tiền” – ông Cầu nói.

Thắc mắc liệu giữa ông H và Ban quản lý dự án chăn nuôi bò sữa có liên quan đến nhau trong việc thu tiền của các hộ được hỗ trợ tiền tại xã Bồ Lý, ông Cầu nói Ban quản lý dự án không hề có chủ trương thu tiền của người dân.

Tuy nhiên, ngay sau đó, vị Phó trưởng Ban quản lý dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt huyện Tam Đảo nói rằng các hộ dân đã nhận lại tiền. Ông này đi tìm tờ giấy mà người dân đã ký xác nhận vào đó khi nhận tiền để chứng minh cho PV. Nhưng điều đáng chú ý là: Tờ giấy này có nơi gửi là Công an huyện Tam Đảo có chữ ký của 29 hộ dân.

Lạ hơn nữa, nội dung văn bản có đoạn “Sau khi nhận tiền hỗ trợ đầy đủ, chúng tôi tự nguyện bỏ ra một số tiền để nhờ ông H – nhóm trưởng cân sữa, mang xuống gửi “tiền nước” cho dự án. Khi ông H mang xuống gửi dự án thì dự án thấy không thấy hợp lý nên không nhận và trả lại, có duy nhất ông Tư không nhận số tiền đó” (?)

“Đáng lẽ tôi đã xây được nhà cho các con”

Tiếp tục tìm hiểu thông tin, PV liên lạc tới ông Tư để xác minh nội dung trên. Khá bức xúc, ông Tư cho biết sự việc chỉ diễn ra sau khi ông gửi đơn phản ánh sự việc tới cơ quan chức năng.

img

 Cả đàn bò sữa hơn chục con nhà ông Tư giờ chỉ còn vài con sau vụ phá hoại vào tháng 4.2016.

“Tôi nộp đơn xong thì họ mang tiền xuống trả nhưng tôi không nhận vì tôi đã gửi đơn lên cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Sau đó thì ông H nhờ một người đi xin chữ ký từ những người dân trước đó đã nộp tiền rồi làm văn bản đi nộp cho cơ quan công an” – ông Tư nói.

Nghĩ về sự việc xảy ra với gia đình, người đàn ông 44 tuổi này bật khóc.

“Cuộc đời tôi khổ quá, đáng lẽ tôi đã xây được nhà cho các con, xây nhà vài tầng cơ… rất bức xúc” – ông Tư nói ngắt quãng.

Cố giấu giọt nước mắt thất vọng, ông Tư quay sang nhìn con gái rồi lại nhìn PV. Người đàn ông chân chất, thật thà nói như cầu cứu “tôi chỉ mong chờ vào pháp luật thôi”. Gánh nặng tiền vay lãi từ ngân hàng và bà con hàng xóm đã khiến người đàn ông này càng trở nên tiều tụy.

Với số tiền 250 triệu ông vay, giờ mỗi tháng ông phải trả số tiền 2,5 triệu đồng tiền lãi trong khi bò sữa thì đã bị kẻ xấu phá hoại, kinh tế không biết trông nhòm vào đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem