Vua trang trại

  • Từ hai bàn tay trắng với ý chí, quyết tâm làm giàu, ông Đinh Đăng Tuân (SN 1972, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã trở thành “vua” cá giống tại Quảng Bình. Ít ai biết được ông Tuân đã có một tuổi thơ cơ cực, nghèo khó, từng phải đi bán kem...
  • Từ 2 bàn tay trắng với ý chí, quyết tâm làm giàu đã giúp ông Đặng Anh Tuấn (60 tuổi) vượt qua khó khăn để thành “vua trang trại” ngay trên mảnh đất quê hương (xóm 7, xã Xuân Sơn, Đô Lương).
  • Dù bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc, xây dựng được cơ ngơi đồ sộ với những trang trại hiện đại, năng suất hấp dẫn… Thế nhưng, rất nhiều “ông chủ” đã phải thua cuộc vì khi ra thị trường, sản phẩm không có thương hiệu, hoặc phải “núp bóng” những nhà đầu tư nước ngoài. Dần dần rồi cũng thua lỗ thậm chí phá sản...
  • Đó là ông Đặng Anh Tuấn, 60 tuổi, ở thôn 6 xã Xuân Sơn, người dân địa phương thường gọi ông là "vua trang trại". Với sự cần cù, chịu khó, ông đã “biến” vùng đất hoang hóa khô cằn thành trang trại đa canh với doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng.