Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, chăm lo các em khi không còn cha mẹ

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 20/11/2021 13:28 PM (GMT+7)
Không thể cứ đắm chìm mãi trong nỗi đau mất mát, những đứa trẻ phải học cách vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục cuộc sống "bình thường mới". Khi mà đôi chân các em phải tự bước, cuộc sống phải tự lo, không còn sự bảo bọc, yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Bình luận 0

Nén lòng để mạnh mẽ hơn

Ngồi một góc trong căn nhà thuê của mình tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, Y.N (22 tuổi) bất động, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào bàn thờ nơi đặt di ảnh của ba mẹ. Tiếng kinh Phật đều đặn vang lên, mùi hương cũng bay phảng phất khắp căn phòng nhỏ khiến không gian buồn càng buồn thêm... Buồn như chính hoàn cảnh của chị em Y.N.

Đưa tay chỉ chiếc máy may còn nằm y nguyên ở vị trí cũ - nơi ngày thường mẹ của Y.N vẫn ngồi gia công hàng may mặc mỗi ngày, Y.N kể: "Mẹ em bị ung thư vú, cũng ở giai đoạn cuối rồi. Bốn chị em đứa nào cũng xác định là sẽ phải rời xa mẹ, nhưng không phải là quá nhanh như vậy, càng không phải vì Covid-19.

Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (Bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, xem như nhân duyên với bố mẹ không còn - Ảnh 1.

Dù rất đau lòng nhưng Y.N phải mạnh mẽ để thay ba mẹ lo lắng cho các em của mình. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, khi mẹ em nhập viện để vô thuốc điều trị ung thư thì đã test Covid-19 ra kết quả âm tính. Thế nhưng, lúc về nhà thì mẹ bị mệt mỏi, khó thở…, gia đình cứ nghĩ do thuốc điều trị ung thư khiến mẹ mệt thôi, ai ngờ mẹ lại nhiễm Covid-19.

Vì cẩn thận nên trong thời gian này, ba không cho mấy chị em em chăm sóc mẹ, chỉ có ba bên cạnh mẹ thôi. Đến khi mẹ mệt quá, ba đưa mẹ ra trạm y tế test nhanh thì biết mẹ nhiễm Covid-19, cả ba cũng vậy" – Nhi vừa kể vừa nước mắt lưng tròng.

Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (Bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, xem như nhân duyên với bố mẹ không còn - Ảnh 2.

Bàn thờ của ba mẹ Y.V được kê tạm bên cạnh chiếc máy may thường ngày mẹ vẫn ngồi làm việc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngay sau đó, ba mẹ đi cách ly điều trị, chị em Y.N đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng bất an và thường xuyên nhắn tin, gọi điện để động viên tinh thần ba mẹ. Những dòng tin gửi đi không được hồi âm ngày càng nhiều, nỗi lo lắng mất mát cũng dâng cao. Cuối cùng, chị em Y.N mất mẹ vào ngày 28/8.

"Biết tin mẹ mất, ba em suy sụp hoàn toàn dù trước đó đã khỏe hơn và có tiến triển tốt. Thế rồi, ba cũng bỏ chị em em, ra đi mãi mãi vào ngày 6/9. Chỉ 10 ngày thôi mà bốn chị em mất cả ba lẫn mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi" – Nhi nấc nghẹn.

Chung hoàn cảnh, H.B (học sinh lớp 9, ngụ Tôn Đản, quận 4) cùng 3 em nhỏ của mình cũng vĩnh viễn mất mẹ và cha dượng chỉ trong một tuần ngắn ngủi.

Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (Bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, xem như nhân duyên với bố mẹ không còn - Ảnh 3.

H.B và cô em út mới 3 tuổi bắt đầu cân bằng sau cú sốc quá lớn đầu đời. Ảnh: Mỹ Quỳnh

H.B cho biết, mẹ và cha dượng buôn bán quần áo tại Sài Gòn Square (quận 1), nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tạm ngừng kinh doanh. Trong thời gian giãn cách xã hội, ngày nào mẹ và cha dượng cũng nấu các phần cơm để gửi cho người khó khăn.

Đến thời điểm thành phố nâng cao giãn cách, hoạt động phát cơm từ thiện phải ngừng, mẹ H.B lại tiếp tục mặc đồ bảo hộ đi trao quà, nhu yếu phẩm... giúp những hộ bị cách ly.

"Khoảng giữa tháng 7, mẹ em phát hiện nhiễm Covid-19 và được đưa đi điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5). Cha dượng cũng nhiễm, nhưng thấy sức khỏe vẫn tốt, đồng thời lo lắng cho bốn anh em em nên không đi cách ly mà tự điều trị ở nhà.

Đến ngày 23/7, cha dượng khó thở, mệt mỏi nên mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cha không thể qua khỏi. Một tuần sau, mẹ em cũng mất..." - H.B nghẹn giọng.

Chấp nhận nhân duyên ngắn ngủi với ba mẹ

Trải qua biến cố quá lớn trong đời, đến thời điểm hiện tại, Y.N cho biết đã mạnh mẽ hơn, suy nghĩ lạc quan hơn trước đó. Bởi, sau em còn ba đứa em gái, lần lượt 16, 11 và 10 tuổi, N. buộc phải nén hết những nỗi đau mất mát để làm chỗ dựa cho các em của mình.

"Em buồn, nhớ ba mẹ rất nhiều nhưng phải nén lại, cất trong lòng để các em của mình không buồn theo. Để lạc quan hơn, em cứ nghĩ rằng mối nhân duyên giữa bốn chị em với ba mẹ mình chỉ được đến đây thôi nên phải chấp nhận. Các em cũng hiểu chuyện, biết hoàn cảnh của mình nên tự giác hơn, lo học hành không để chị phải lo lắng…".

Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (Bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, xem như nhân duyên với bố mẹ không còn - Ảnh 5.

Bốn chị em Y.N quây quần bên nhau, mỗi người một việc sau biến cố lớn của cuộc đời. Ảnh: Phượng Vũ

Y.N cũng cho biết, em và em gái kế đã nghỉ học từ lâu do gia đình không có điều kiện, hiện tại chỉ có hai em sau đi học. Trong đó, một bé học lớp 6 và một bé học lớp 5 và đang học trực tuyến tại nhà. 

Trước đây, Y.N và em gái đều đi bán quần áo, phụ quán cà phê để kiếm tiền phụ ba mẹ lo cho các em ăn học. Tuy nhiên, sau biến cố của gia đình cũng như do dịch Covid-19, hai chị em vẫn chưa trở lại công việc được.

"Lúc thành phố nới lỏng giãn cách, em đi làm trở lại. Nhưng sau đó phải làm 49 ngày cho ba mẹ nên phải xin nghỉ. Nơi em làm cần người, mà nghỉ hoài thì họ cũng khó khăn nên em phải nghỉ luôn để họ tìm người khác. Bây giờ em vẫn đang tạm ở nhà, dự định sau khi làm 100 ngày cho ba mẹ xong sẽ cùng em gái học nghề để đi làm, kiếm sống" - Y.N nói.

Đưa mắt nhìn các em đang say sưa học bài, Y.N cho biết, dù gánh nặng trên đôi vai là rất lớn, em phải thay cha mẹ bao bọc các em của mình nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Điều lo lắng nhất là làm sao có thể bù đắp tình thương cho các em thay phần ba mẹ và lo cho các em được học hành đến nơi đến chốn.

Vượt qua nghịch cảnh vì Covid-19 (Bài 1): Nén lòng để mạnh mẽ hơn, xem như nhân duyên với bố mẹ không còn - Ảnh 6.

Cô em út B.N trong vòng tay yêu thương của anh trai. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Dù nhỏ hơn Y.N, nhưng H.B - cậu bé dù mới 14 tuổi cũng đã suy nghĩ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tự biết bản thân phải cứng cỏi để bao bọc cho các em của mình.

H.B cho biết, trước đây sau khi học xong thì em sẽ đi chơi cùng bạn bè hoặc chơi điện tử... nhưng bây giờ thì khác. Ngoài thời gian học trực tuyến, em dành thời gian để chơi với các em và cùng dọn dẹp nhà cửa, học theo mợ nấu các món đơn giản để có thể tự chăm sóc cho bản thân.

"Em và em trai Đ.C lớn hơn nên biết kiềm chế cảm xúc của mình với nỗi đau mất mát ba mẹ. Nhưng hai cô em gái là B.T (8 tuổi) và B.N (3 tuổi) còn quá nhỏ nên cứ đòi ba mẹ hoài. Mỗi lúc như vậy, em lại phải bày trò, kiếm chuyện để đánh lạc hướng, giúp các em làm quen với việc không còn ba mẹ" - H.B chia sẻ.

Hiện tại, mợ của H.B - chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (ngụ Nhà Bè) đã chuyển hẳn sang quận 4 để chăm sóc 4 anh em H.B. Theo chị Phúc, rất may mắn là sau khoảng thời gian tăm tối, các cháu của mình đã bắt đầu ổn định tinh thần, tập trung học hành và dần thích nghi với việc thiếu vắng tình thương của ba mẹ.

"Chặng đường phía trước còn rất dài và tương lai của mấy đứa trẻ chưa biết sẽ ra sao. Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để cùng các anh em trong gia đình bao bọc, giúp đỡ các cháu..." - chị Phúc chia sẻ.

Để giúp đỡ phần nào những khó khăn, vất vả mà các em nhỏ phải gánh chịu khi bị mất đi người thân do Covid-19, bạn đọc của báo điện tử Dân Việt - Cộng đồng Chứng khoán - Stock Dog Racing đã gửi tặng 22.000.000 đồng cho 9 trường hợp tại TP.HCM.

Trong đó, báo điện tử Dân Việt đã thay mặt bạn đọc trao tặng đến bốn chị em Y.N (phường Tân Thới Nhất, quận 12) số tiền là 6.000.0000 đồng; 6 anh em Nguyễn Thanh Bình (phường An Phú, TP.Thủ Đức) số tiền 3.000.000 đồng; anh em H.B (Tôn Đản, quận 4) số tiền 3.000.000 đồng; anh em Nguyễn Đức Bảo (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức) số tiền 3.000.0000đ; anh em Châu Gia Lộc (phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) số tiền 2.000.000đ; anh em bé Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) số tiền 2.000.000đ; bé Phan Huỳnh Yến Phi (phường Tân Thới Nhất, quận 12), em Cao Phạm Quốc Duy và bé nhỏ hơn một tháng tuổi con anh Đổng Chí Tâm (cùng ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) mỗi bé 1.000.000 đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem