Vượt qua nỗi buồn, U22 Thái Lan hủy diệt U22 Brunei

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 28/11/2019 17:19 PM (GMT+7)
Thua 0-2 trước U22 Indonesia, U22 Thái Lan đã bị chỉ trích rất nhiều và bị nghi ngờ về tham vọng vô địch tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Bước vào trận thứ 2, các học trò của HLV Akira Nishino quyết tâm chuộc lỗi và họ đã làm được điều đó khi vùi dập U22 Brunei 7-0.
Bình luận 0

Trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan đã bất ngờ để thua U22 Indonesia với tỷ số 0-2. Trận thua này khiến các cầu thủ áo xanh và HLV Akira Nishino phải nhận rất nhiều sự chỉ trích từ các CĐV nhà. Thậm chí, không ít người còn nghi ngờ khả năng lẫn tham vọng bảo vệ thành công tấm HCV của “bầy Voi chiến”.

img

Supachai Jaided ăn mừng bàn thắng chu U22 Thái Lan.

Bước vào trận thứ 2 gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng đấu là U22 Brunei, U22 Thái Lan quyết tâm chuộc lỗi với NHM nước nhà. HLV Akira Nishino đã tung ra đội hình mạnh nhất. Cả Supachai Jaided, Supachok Sarachart hay “thần đồng” bóng đá Suphanat Mueanta đều xuất phát ngay từ đầu.

Tuy vậy, trước lối chơi phòng ngự số đông của U22 Brunei, U22 Thái Lan cũng đã gặp không ít khó khăn. Phải mãi tới phút 43, họ mới có thể khai thông thế bế tắc. Người ghi bàn là Supachai Jaided. Có bàn thắng, đội bóng áo xanh dễ đá hơn hẳn và chỉ 1 phút sau, “bầy Voi chiến” nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Jaroensak Vongkorn.

Bước sang hiệp 2, U22 Thái Lan làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, còn U22 Brunei chỉ biết co cụm về chống đỡ. Lần lượt Anon Amornlendsak (53', 86'), Sarayut Sompim (71'), Suphanat Mueanta (73') và Supachok Sarachart (89') ghi thêm 5 bàn thắng nữa để giúp đội bóng của HLV Akira Nishino hoàn tất chiến thắng hủy diệt 7-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem