Washington
-
Từ năm 1813, nước Mỹ bắt đầu được đặt biệt danh Chú Sam. Tên gọi này gắn liền với Samuel Wilson, một người cung cấp thịt bò đóng thùng cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh năm 1812.
-
Không buộc được Washington bồi thường cho một chiếc máy bay Liên Xô bị phi công Mỹ bắn hạ, Moskva đã đáp trả đối thủ theo cách riêng của mình.
-
Xế chiều thứ bảy ngày 2/11/1985, một hồi chuông điện thoại vang lên tại phòng trực ban Đại sứ quán Liên Xô ở Washington. Một người đàn ông tự xưng là Yurotrenko đề nghị mở cổng đón.
-
Truyền thông Nga vừa đưa ra một giả thuyết nhằm giải thích cho nguyên nhân các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ bất lực trước tên lửa đạn đạo của Iran.
-
Vẫn chưa ai tìm ra được lý do hàng nghìn nấm đất nhô lên như những bọc bong bóng khổng lồ.
-
Chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ tiêu tốn quá nhiều ngân sách để duy trì, còn Washington không có kế hoạch cụ thể để bảo dưỡng vũ khí hay thay thế những khí tài đã "lỗi thời".
-
"Viên đạn thật đang được bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Mỹ, còn các bản sao 3D sẽ mang đến cho người xem cái nhìn chân thực nhất có thể".
-
Ít ai ngờ rằng Nhà Trắng – một trong những công trình được xem là biểu tượng quyền lực của thế giới, “pháo đài bất khả xâm phạm” của phương Tây, đã từng bị đốt phá tơi bời, trong thất bại ê chề của nước Mỹ.
-
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc đã mua 20 triệu tấn đậu tương, 700.000 tấn thịt lợn, 700.000 tấn lúa miến, 230.000 tấn lúa mì và 320.000 tấn bông của Mỹ trong năm nay.
-
Các quốc gia châu Âu đang "lên dây cót" để đối phó với mức thuế mà Mỹ áp lên lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD từ EU, trong đó có phômai và rượu vang.