Wawrinka: Hay hơn nhờ HLV là huyền thoại

Thứ sáu, ngày 24/01/2014 18:56 PM (GMT+7)
Ngay khi đánh bại Novak Djokovic ở tứ kết, người đầu tiên mà Stanislas Wawrinka ôm chầm lấy ăn mừng chiến thắng chính là Magnus Norman. Quả vậy, nhờ huyền thoại người Thụy Điển, Wawrinka đã trở thành kẻ thách thức thực sự.
Bình luận 0
Tháng 4 năm ngoái, sau quãng thời gian dài thi đấu lẹt đẹt, mãi vẫn chỉ quang quẩn ở tốp 20 đến 30 và chẳng tạo ra bước đột phá nào đậm nét, Stanislas Wawrinka quyết định cậy nhờ tới Magnus Norman, huyền thoại trên sân banh nỉ thời còn thi đấu và cũng là một HLV dày dạn kinh nghiệm, từng rất thành công với Robin Soderling hay Thomas Johansson.

Quả nhiên, dưới bàn tay của Wawrinka như thay da đổi thịt. Trong giai đoạn thứ tháng 5 cho đến cuối 2013, tay vợt 28 tuổi người Thụy Sĩ này đã chơi tuyệt hay, liên tiếp vào sâu tại những giải Grand Slam và Masters 1000, đồng thời vào tới 4 trận chung kết, trong đó có chiến thắng tại Portugal Open 2013. Ngoài ra, anh cũng kết thúc năm với vị trí thứ 8 ATP.

img
Norman đã giúp Stanislas Wawrinka tiến bộ chóng mặt

Với việc có ngôi số 8 khi kết thúc năm, Wawrinka lần đầu tiên có tên tại ATP World Tour Finals – giải đấu giành cho 8 gương mặt xuất sắc nhất năm. Tại đây, anh chẳng tỏ ra bỡ ngỡ, chơi ngang ngửa với Rafael Nadal, đồng thời thắng cả David Ferrer và Tomas Berdych để giành vé vào bán kết. Rõ ràng, kinh nghiệm và sự hiểu biết của Norman đã giúp ích rất nhiều cho Wawrinka, biến tay vợt đồng hương của Roger Federer trở thành kẻ thách thức thực sự.

Năm 2014, Wawrinka mở màn bằng chiến thắng tại Aircel Chennai Open và tới Australia mở rộng, anh đã tỏa sáng rực rỡ. Tại vòng bán kết, Wawrinka quật ngã ĐKVĐ và là hạt giống số 2 của giải Djokovic để có vé vào bán kết. Tới đêm qua, anh thắng tiếp Berdych và lần đầu tiên có vé chơi một trận chung kết Grand Slam. Mọi thứ cứ như mơ, nhưng thực tế lại là điều mà Wawrinka và Norman đã xác định sẵn từ trước.

“Tôi đang trải qua quãng thời gian tốt nhất trong sự nghiệp và tôi phải cảm ơn Magnus vì điều đó. Mối quan hệ, sự tin tưởng và sự tự tin mà tôi đã xây dựng trong suốt 10 tháng qua với Magnus đã được đền đáp xứng đáng. Không nghi ngờ gì khi nói ông ấy chính là người mà tôi cần để tiến bộ hơn nữa”, Wawrinka phát biểu sau khi giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Norman năm nay mới có 37 tuổi. Thời còn thi đấu, ông từng giành 12 danh hiệu ATP World Tour, đồng thời vào tới chung kết Pháp mở rộng 2000. Tuy nhiên, vào năm 2004, do dính phải một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, huyền thoại người Thụy Điển này đành phải từ giã sự nghiệp thi đấu. Giải nghệ, Norman quay qua làm HLV và thu về rất nhiều thành công.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem