Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi bước vào trận
bán kết Cúp FA với Wigan, HLV Arsene Wenger một lần nữa chia sẻ về những mối
quan hệ của ông với Cesc Fabregas và vì sao ông lại quyết định bán tiền vệ người
Tây Ban Nha cho Barcelona với giá 40 triệu bảng.
Theo đó, “Giáo sư” khẳng định,
ông đã làm mọi cách, nói hết lời để giữ chân “F4”, nhưng rồi lực bất tòng tâm
và đành nhìn cậu học trò cưng ra đi.
“Tôi có thể khẳng định, Cesc là một trong những cầu thủ tôi ưng ý nhất trong sự nghiệp của mình. Một thủ lĩnh đích thực, một cầu thủ rất thông minh và điềm tĩnh. Với quả bóng trong chân, cậu ấy có thể làm được mọi thứ. Cậu ấy là cảm hứng cho phần còn lại. Tôi đã nhìn ra tiềm năng của Cesc khi cậu ấy 16 tuổi và rồi tôi đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào cậu ấy”, HLV Wenger chia sẻ.
“Khi Barcelona hỏi mua lại Cesc, tôi đã phủi tay cho qua, không thèm quan tâm đến. Nhưng rồi khi Cesc đề cập đến chuyện ấy, tôi đã thực sự lo lắng. Tôi đã làm mọi thứ có thể, thường xuyên trao đổi với cậu ấy và thuyết phục cậu ấy ở lại. Có lúc cậu ấy đã siêu lòng, nhưng gia đình cậu ấy rất kiên quyết. Cuối cùng Cesc đưa ra quyết định và tất cả chúng tôi đều không vui”, “Giáo sư” nói thêm.
Fabregas gia nhập Barcelona từ khi còn là một chú nhóc, tham gia tất cả các lớp trẻ ở La Masia, chơi rất thân với những Lionel Messi hay Gerard Pique. Gia đình của “F4” cũng đã sống nhiều năm tại xứ Catalan, thậm chí ông nội của anh còn từng là thành viên Ban lãnh đạo. Với Fabregas, Barcelona là máu thịt, vậy nên khi có cơ hội, anh liền xem xét trở lại. Chưa kể lại có sự tác động của gia đình.
Kể từ khi để Fabregas về lại Barcelona, Wenger vẫn chưa thể tìm ra người thay thế xứng đáng. Mùa hè năm ngoái, ông chi ra 47,5 triệu bảng để mang Mesut Ozil về Emirates, nhưng tiền vệ người Đức chỉ chơi tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau đó, cầu thủ này chơi xuống phong độ rõ rệt và hiện đang nghỉ thi đấu vì chấn thương. Có lẽ nếu “Giáo sư” không mua lại Fabregas từ Barcelona, ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một “F4” thứ hai!