Wenger không tiếc khi lỡ cơ hội “tái hôn” với Fabregas

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 22/08/2014 08:43 AM (GMT+7)
HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng tuyên bố, ông không hề cảm thấy hối tiếc khi từ bỏ cơ hội mua lại tiền vệ Cesc Fabregas từ Barcelona hồi tháng 6 vừa qua.
Bình luận 0
Sau khi được bổ nhiệm làm tân HLV Barcelona thay Gerardo Martino, Luis Enrique lập tức quyết định gạt Fabregas khỏi kế hoạch lâu dài của mình. Vừa hay tin, cả Chelsea và Arsenal nhanh chóng nhảy vào cuộc với hy vọng có được chữ ký của F4.

Dù không có được tiềm lực kinh tế hùng mạnh như Chelsea, song Arsenal lại là đội nắm ưu thế trong thương vụ này, bởi khi bán Fabregas cho Barca hồi mùa hè năm 2011, The Gunners “thòng” thêm điều khoản họ sẽ được ưu tiên mua lại tiền vệ người Tây Ban Nha.

imgWenger không hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội mua lại Fabregas.

Tuy nhiên, do Arsenal quyết định rút lui vào phút chót nên Chelsea chiêu mộ thành công Fabregas hôm 12.6 với mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Mới đây, HLV Arsene Wenger lên tiếng khẳng định, ông không hề cảm thấy hối tiếc khi chứng kiến cảnh cậu học trò cưng một thời của mình gia nhập đối thủ cùng thành phố là Chelsea.

Wenger nói: “Sẽ thật khó khăn khi chứng kiến cảnh Cesc đối đầu với Arsenal. Nhưng tôi nghĩ, trong bóng đá, bạn phải tạo điều kiện để các cầu thủ chuyển tới những đội bóng mà họ mong muốn.

Tất nhiên, tôi vẫn chưa quen với việc chứng kiến Fabregas thi đấu cho Chelsea nhưng phải thừa nhận rằng, cậu ấy đang thích nghi tốt với lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge.

Tôi không hề cảm thấy hối tiếc khi chứng kiến cảnh Fabregas gia nhập Chelsea. Điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là việc để cậu ấy chia tay Arsenal vào mùa hè năm 2011”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem