Wigan bắn sập “pháo đài” Emirates của Arsenal

Thứ ba, ngày 17/04/2012 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bị đánh giá yếu hơn rất nhiều song Wigan đã tạo ra một cú sốc lớn khi xuất sắc đánh bại Arsenal ngay tại sân Emirates với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn của vòng 34 Premier League.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Andre Santos tiếp tục được đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nơi hàng tiền vệ gồm bộ ba Mikel Arteta, Alex Song và Yossi Benayoun. Trên hàng công, Tomas Rosicky sát cánh với Robin van Persie và Theo Walcott.

img
Wigan đã tạo ra cú sốc khi "bắn hạ" Arsenal ngay tại "pháo đài" Emirates.

Khởi đầu trận đấu, Arsenal đã chủ động nhập cuộc rất khẩn trương. Phút thứ hai, Alex Song chuyền bóng cho Thomas Vermaelen băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, Wigan đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Xuất phát từ quả đá phạt góc không thành công của Arsenal, đội khách cướp được bóng và thực hiện pha phản công nhanh. Nhận đường chuyền của Jordi Gomez, Franco Di Santo đi bóng vượt qua sự truy cản của thủ thành Wojciech Szczesny rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Jean Beausejour thực hiện pha tạt cánh đúng tầm cho Jordi Gomez băng vào sút tung lưới Wojciech Szczesny, nâng tỷ số lên 2-0 cho Wigan. Ở tình huống này, hàng thủ Arsenal đã mắc sai lầm khi không theo kèm được Gomez.

Đang bị thua kém về điểm số, The Gunners lại gặp tổn thất về lực lượng khi Mikel Arteta dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Aaron Ramsey. Phút 16, Benayoun thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật từ xa nhưng thủ thành Ali Al Habsi đã kịp cảnh giác và đẩy bóng ra.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Arsenal cũng có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 20. Nhận đường tạt cánh như đặt của Tomas Rosicky, Vermaelen bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Al Habsi.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội đã thi đấu ăn miếng, trả miếng và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng do các chân sút không thể tận cụng được nên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Arsenal đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và liên tục khiến Wigan phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Bên kia chiến tuyến, thỉnh thoảng Wigan cũng tổ chức được một số pha phản công cực kỳ sắc nét. Phút 59, Victor Moses có pha đi bóng vượt qua sự truy cản của Bacary Sagna rồi đối mặt với Wojciech Szczesny. Tiếc là cú dứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Mặc dù đã tung cả Gervinho và Alex Oxlade-Chamberlain vào sân trong suốt quãng thời gian còn lại, song các pháo thủ vẫn không thể tìm được đường xuyên thủng hàng phòng ngự Wigan và đành chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem