Xã An Phú
-
Những ngày đầu tiên sau nới lỏng giãn cách xã hội, tôi cùng người bạn đến làng chài Long Thủy (xã An Phú), cách TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 7km để cảm nhận một buổi sáng ở biển thật bình yên nhưng cũng rộn rã niềm vui.
-
Sau khi bán hết đàn heo lớn nhất nhì TP.HCM bởi dịch tả heo châu Phi (ASF), lão nông Ba Nhoai (Phạm Đức Nhoai, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) cải tạo chuồng heo để nuôi lươn không bùn.
-
Đầu mùa lũ, mưa xuất hiện nhiều hơn cũng là lúc người dân vùng nông thôn tỉnh An Giang bắt đầu các nghề mưu sinh dựa vào khai thác sản vật trong tự nhiên, trong đó, nghề nhấp ếch đồng cũng góp phần đem lại thu nhập đáng kể.
-
Không phải là một cánh đồng hướng dương rộng lớn như ở Nghệ An hay TP.HCM mà đơn giản chỉ có 300 chậu hoa hướng dương mini đặt ở cuối góc vườn. Nhưng nhiều du khách khi đến với vùng ven phố núi Pleiku (Gia Lai) lại khá hài lòng với những tấm hình lưu niệm tại đây.
-
Để tạo điều kiện cho người dân biên giới và nước bạn có nơi buôn bán, tỉnh An Giang đã thành lập chợ bò Tà Ngáo. Mùa nước nổi, chợ bò vùng biên hoạt động hết sức nhộn nhịp. Từ đây, bò được kiểm dịch rồi lên xe tỏa khắp các tỉnh tiêu thụ.
-
Tỷ phú Đặng Thị Triệu ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) là một người nổi tiếng. Chị nổi tiếng không phải với danh phận là một tỷ phú, mà bởi thứ nghề đã giúp chị trở nên giàu có: nhặt lá tre.