Xã Chiềng Sơn

  • Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La) đã tổ chức bàn giao nhà ở mới được xây dựng cho gia đình anh Sồng A Chống ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
  • Bà Phạm Thị Vụ, tiểu khu 7 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bỏ ngô chuyển sang trồng 1.000 gốc cam Vinh trên 1,5ha đất dốc. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi, bà Vụ có thu nhập kinh tế ngày càng ổn định và có 1 cơ ngơi khá giả.
  • Chị Hà Thị Vân, dân tộc Thái, sinh năm 1991 ở bản Ta Láng (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng 800 gốc bí xanh trên 2.000m2 diện tích nương rẫy. Nhờ trồng bí xanh mà chị Vân đã trả hết nợ mua phân, giống trồng ngô ngày trước và lãi mỗi năm 80 triệu đồng.
  • Ông Nguyễn Văn Mão, tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) nuôi 300 con vịt đẻ kêu cạc cạc. Do nuôi tốt, cứ “đều như vắt chanh” ngày nào mở mắt ra, ông Mão lại lọ mọ ra chuồng vịt nhặt trứng. Từ 300 con vịt đẻ, mỗi ngày ông thu từ 200- 250 quả trứng, bán được gần 700.000 đồng. "Nuôi đàn cạc cạc mà nó mới bạc với tôi có 1 lần", ông Mão dí dỏm.
  • Anh Cầm Văn Hợp, dân tộc Thái ở bản Nậm Dên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nuôi lợn rừng gần 10 năm nay. Vừa bán giống, vừa bán lợn rừng thịt, mỗi năm anh Hợp đút túi hơn 200 triệu đồng. Theo lời anh Hợp, ngôi nhà 2 tầng khang trang, trị giá cả tỷ đồng mà anh xây năm 2015, hoàn toàn là nhờ nuôi lợn rừng mà có được.