Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Kỷ lục gia chỉ thèm... bữa cơm cà

Chính minh Thứ hai, ngày 08/08/2016 13:30 PM (GMT+7)
Rạng sáng 7.8, xạ thủ 42 tuổi Hoàng Xuân Vinh đã giành Huy chương Vàng (HCV) 10m nam súng ngắn hơi Olympic 2016. Chứng kiến Xuân Vinh lạnh lùng trên trường bắn như vậy, ít ai ngờ, anh lại là người rất lãng mạn khi về với gia đình...
Bình luận 0

Niềm vui đi xe dạo phố

Lâng lâng với vị ngọt chiến thắng cùng Đoàn TTVN, trưa 7.8, Dân Việt đã tìm đến chung cư Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để chia vui với chị Phan Hương Giang – vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và hiện là thiếu tá, công tác cùng đơn vị Trung tâm TDTT Quân đội với chồng. Chị Giang tâm sự: “Suốt từ đêm 6.8 đến lúc này, tôi chưa hề chợp mắt. Rạng sáng 7.8, gọi con gái (vợ chồng Xuân Vinh có 2 con, một gái là cháu Tuệ Minh học lớp 9 và một trai là cháu Nam Trung học lớp 2) dậy cùng xem ba thi đấu. Đến những viên đạn cuối có ý nghĩa quyết định cạnh tranh huy chương, hai mẹ con đều nhắm mắt có dám xem đâu. Khi nhìn bảng điện tử báo anh Vinh giành HCV, phá kỷ lục Olympic, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc”.

img

Ở quê nhà, gia đình Hoàng Xuân Vinh đang mong anh về để có một ngày đi du lịch cùng nhau. ảnh: VNN

Vậy mà ít ai biết rằng, khởi nghiệp của kỷ lục gia Olympic Hoàng Xuân Vinh lại là... được đào tạo để trở thành lính công binh. Năm 24 tuổi (rất muộn để  bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp), Xuân Vinh nhận công tác tại Lữ đoàn Công binh 239 (đóng tại Thường Tín, Hà Nội). Tại đây, Vinh thường xuyên luyện tập bắn súng và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt trước khi “rẽ ngang” để sở hữu bộ sưu tập hơn 150 huy chương quốc tế tính đến thời điểm này.

"Nếu như mọi người được chứng kiến lá cờ của Việt Nam cùng Quốc ca vang lên và cả thế giới biết đến Việt Nam thì sẽ thấy tiền bạc lúc đó chỉ là vô thường”!
HLV bắn súng 
Nguyễn Thị Nhung

Theo dòng tâm sự, chị Giang cho hay, 6 giờ sáng 7.8, anh Vinh đã gọi điện về nhà nói chuyện: “Anh bảo muốn dành HCV tặng 3 mẹ con ở nhà. Phía trước, sẽ tiếp tục tập trung thi đấu nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Ba mẹ con tôi cũng ngóng anh về để trao “phần thưởng” là một bữa cơm canh cua, cà mà anh rất thích”.

Đang hồ hởi chuyện vui, nhưng khi nghe nhắc đến hai con còn nhỏ, trong khi bố cứ xa nhà biền biệt để tập huấn, thi đấu, chị Giang lại nghẹn ngào: “Sau Olympic 2016, tôi cũng chỉ mong anh Vinh được nghỉ vài ngày và cả gia đình cùng đi chơi xa một chuyến. Ước mơ đó đơn giản thôi, nhưng bao lâu nay khó quá! Vì anh Vinh bận công việc nên niềm vui của hai vợ chồng lâu nay đôi khi chỉ là cùng nhau đi xe máy dạo phố quanh Hà Nội sau những bữa cơm tối cuối tuần”.

Chị Giang cũng cho hay, ngoài tài bắn súng, anh Vinh còn vẽ tranh rất đẹp. Tận dụng khoảng thời gian rảnh hiếm hoi, anh Vinh vẫn cùng con gái vẽ tranh. “Cháu gái Tuệ Minh có hoa tay của bố nên thích vẽ lắm! Cháu bảo sau này thích làm nhà thiết kế”- chị Giang “bật mí” thêm.

Người thầy, người anh Hoàng Xuân Vinh

Hỏi vui chị Giang, sau tấm HCV Olympic 2016, anh Vinh vốn đã điển trai sẽ càng nổi tiếng hơn và chị có phải “lo lắng” gì không? Chị Giang cười đáp: “Anh Vinh lãng mạn với vợ là vậy nhưng với người mới quen, các đồng đội kể cả nam hay nữ thì lại trực tính và đôi khi khô khan lắm nên họ không thích đâu”.

Chia sẻ tâm sự với chị Giang, nữ xạ thủ Quân đội vừa mới lên quân hàm thiếu tá Lê Thị Hoàng Ngọc – người đã sát cánh cùng Xuân Vinh ở Olympic 2012 kể một kỷ niệm: “Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho Olympic 2012, có những lúc tôi cảm thấy vô cùng ức chế bản thân. Tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ và bị chuyên gia mắng là người lính sao lại kém cỏi đến vậy, đã là mẹ của hai đứa trẻ con mà lại khóc tu tu… như trẻ con. Đã chẳng an ủi thì thôi, anh Vinh còn… bênh chuyên gia, bảo chuyên gia nói đúng đấy, khóc không giải quyết được gì”.

Nói về ý chí của Xuân Vinh, Hoàng Ngọc nhắc lại một kỷ niệm trong chuyến tập huấn, thi đấu ở Mỹ: “Trước đó bị cảm cúm, nhưng anh Vinh vẫn tập luyện đều đặn. Đến khi thi đấu, vẫn ghi tên mình vào trường bắn chung kết. Điều đó khiến tôi thực sự khâm phục”.

Nhận xét về tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Ngọc bày tỏ: “Người ngoại đạo nhìn bắn súng tưởng không có “mảng miếng” gì, nhưng thực tế đều có những kỹ năng mang theo kinh nghiệm, cảm giác. Đi tập huấn nước ngoài, các VĐV nước bạn hay “giữ bài” lắm, họ không nói cho mình biết đâu. Được cái, HLV Nguyễn Thị Nhung và anh Vinh là những người rất giỏi nắm bắt và học hỏi”.

Nhìn nhận tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh có ý nghĩa chung đối với cả thể thao Quân đội và TTVN, Hoàng Ngọc bộc bạch: “Rạng sáng 6.8, khi tôi còn đang ngủ thì đồng đội gọi điện bảo dậy xem anh Vinh bắn chung kết. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở trước viên cuối cùng. Và khi anh Vinh bắn xong, tôi ngồi trước màn hình mà nước mắt cứ chảy dòng dòng vì hạnh phúc. Cảm xúc thật là tuyệt vời, chúc mừng anh Vinh – một người lính, một người đàn ông tài năng, đầy bản lĩnh và nghị lực”. /.

“Mưa tiền thưởng” chờ đợi Hoàng Xuân Vinh

Với việc giành HCV lịch sử cho TTVN đồng thời phá kỷ lục Olympic, Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận được nhiều khoản thưởng. Nóng hổi nhất, sáng 7.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã trao thưởng nóng 100 triệu đồng cho tấm HCV của Xuân Vinh, trong đó có 60 triệu đồng cho xạ thủ này, 20 triệu đồng cho HLV Nguyễn Thị Nhung và 20 triệu đồng cho chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun.

Trước đó, tại lễ xuất quân của Đoàn TTVN dự Olympic 2016, Tập đoàn Thể thao Động Lực đã treo thưởng 500 triệu đồng cho mỗi HCV. Phần thưởng lớn nhất cho 1 HCV bắn súng Olympic tính đến lúc này thuộc về Công ty Synotex (Hàn Quốc) khi treo thưởng đến 50.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư thể thao treo thưởng 1 tỷ đồng/HCV. Chưa hết, theo quy định của Nhà nước, VĐV giành HCV Olympic cũng nhận được 160 triệu đồng/chiếc. Nếu phá kỷ lục Olympic sẽ có thêm 60 triệu đồng.

Thống kê sơ bộ, Xuân Vinh đã có gần 3 tỷ đồng tiền thưởng và trong thời gian tới, số tiền thưởng cho anh hứa hẹn sẽ còn tăng thêm.

T.M

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem